Em và ck cưới nhau dc 14 tháng rồi, chúng em chưa có cháu nào, trước khi có ck em có công việc ổn định, nhà ck em kinh doanh quán nhậu bán cả ngày, bán rất tốt ạ.


Trc khi cưới nhau ck e nói nghỉ việc đer về làm chung (vãn có lương đoàng hoàng) rồi vậy là em thôi việc. Trong quá trình làm chung với nhà ck có chị ck nữa, thì có những xích mích nhỏ nhưng ko đáng kể ạ. Nhưng em thấy cv rất cực, e càng ngày càng đen, môi trường làm nóng nực, vì em làm trong bếp.


Vài tháng nay em kiếm việc = gửi hồ sơ qua email em đã trúng tuyern 1 cty. Sau khi pvan 2 lần, sau đó e về thuyết phục ck em cho em đi làm, ck em đã ok. Nhưng giờ ba mẹ ck em ko chịu, ba mẹ ck em chửi quá xá luôn, và cạch mặt em nói là em đi làm thì bước khỏi nhà ổng bã, và ko nhận làm dâu nữa , giờ e phải làm sao đây các chị, em chán nản và đau khổ quá, ck em thì 50% phias về ba mẹ , 50% về em hic


Gởi từ ứng dụng Webtretho của katy90