Mình mới tham gia vào WTT và đây là lần đầu tiên mình gửi bài viết mới. Mình muốn tâm sự về việc chỉ muốn có 1 con. Hiện giờ mình đã có 1 con trai 10 tuổi rồi, kinh tế thì đủ ăn thôi, công việc thì làng nhàng, sức khỏe thì kém (bị bệnh kinh niên, ốm vặt quanh năm...). Mình đang chịu sức ép của những người xung quanh về việc sinh thêm con, ai cung phân tích hơn thiệt. Mình cũng đọc trên mạng về những thiệt thòi của con một như: cô đơn, ích kỷ (nếu không được dậy dỗ), sau này không có người chia sẻ, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì mất hết, sau này bố mẹ già rồi đau ốm cần có người chăm sóc... Tuy nhiên mình không muốn có con nữa vì những lý do riêng của mình:
1. Mình sinh ra trong 1 gia đình đông con, nhưng cho tới giờ mình thấy anh chị em chẳng yêu thương gì nhau, cãi vã hục hặc tranh chấp tài sản...
2. Nhà đông con nên cha mẹ con ghét con yêu nên nảy sinh ghen tỵ.
3. Cha mẹ đau ốm thì con cái đùn đẩy nhau chăm sóc.
4. Sức khỏe mình yếu nên mình sợ không chăm sóc con mình được chu đáo. Sau này mình già yếu mình không muốn con mình phải chăm sóc mình (vì nếu sinh con để sau này hầu hạ mình thì như thế là ích kỷ phải không các bạn?)
5. Kinh tế không khá giả gì nên lại càng không muốn sinh con.
Mình muốn biết các bạn suy nghĩ thế nào về việc này? Nói thật là mình thấy ghen tỵ với những người muốn và có điều kiện để sinh nhiều con.