Đã mấy hôm rồi vc mình không vui, vợ buồn, chồng cũng buồn. Chẳng biết tình cảm của vc mình dành cho nhau còn nhiều không mà tại sao cứ hục hặc với nhau hoài vậy hả chồng?! Trước khi có con, vc mình nhẹ nhàng, iu nhau nhiều lắm cơ mà, cũng có tranh cãi nhưng chẳng bao giờ gay gắt và tần suất lại nhiều như bây giờ chồng nhỉ.Con mới gần 9 tháng, vợ vào lại đây cũng mới được có 3 tháng mà cãi nhau thì vô số lần rồi. haiz...Vợ suy nghĩ tiêu cực đến mức nói chồng rằng nếu hết iu vợ nữa thì nói cho vợ biết, mình giải quyết.Từ lúc có con, 2 đứa phải nằm 2 bên để cùng lo cho con, hôn nhau trước khi đi làm cũng ko có, ôm siết nhau cũng chẳng còn, tối tối lo cho con tắm xong thì chồng ôm ipad...Vợ biết chồng đi làm cực nhiều, chồng cũng rất lo cho con, chia sẻ việc nhà với vợ nhưgn sao nói gì chồng cũng gằn gằn với vợ vậy chồng? cũng là một lời nói như thế sao ko nói nhẹ nhàng để khogn khí gia đình nhẹ hơn, vợ cũgn bớt khó chịu hơn...Chồng có bao giờ thấy vợ nặng lời với chồng, gằn chồng từng tiếng như chồng làm với vợ ko?nhiều lúc vợ bức xúc quá thì nói 1 lèo với chồng nhưng cũng ko hỗn, ko xúc phạm....Vợ biết vợ cũng còn nhiều thiếu sót lắm, nhưng vợ cũng đã cố gắng, tại sao chồng luôn cho đó là ko đủ? vậy sao mới đủ hả chồng?
Chuyện lần này vợ giận chồng nhiều lắm, 1 tháng 2vc chỉ gửi cho M có 1 trịu để gọi là có đóng góp tiền ăn thôi, vợ biết là nói là đóng góp nhưng chừng đó có là bao nhiều, vợ cám ơn BM nhiều lắm vì đã cho vc mình được ở ké như thế này.Vợ chậm đưa cho M, chồng cằn nhằn có chừng đó mà cứ để nhắc hoài,rùi nói gì gì đó..vợ tự ái lắm, nếu đảo ngược lại vợ cũng nói chồng thế thì chồng có giận vợ ko vây?chẳng hiểu sao tối đó vợ lại lèm bèm nói nhiều trogn đó có nói rằng: " chồng phải tôn trọng vợ chứ, vợ cũng là con người mà" chồng nói" con người hả? con người gì mà nói nhiều mà ko làm? con người nói được phải làm được..bla..bla"......vậy, ý của chồng vợ là con gì?
Mấy hôm nay vợ im lặng, 2 vc chỉ trao đổi những gì cần lo cho con. Đôi lúc vợ nghĩ, lúc này mà chồng có bồ thì sao nhỉ, 2 mẹ con sẽ ntn?vợ sẽ ntn? đôi lúc thấy chồng nói chuyện, cũng muốn vui vẻ làm hòa nhưng nghĩ đến câu nói của chồng, ánh mắt của chồng lại thấy chùn lòng xuống...hết giận lần này, vậy lần sau ntn?
VỢ có trẻ con quá không nhỉ? nhưng ko lẽ cứ là người phụ nữ là phải biết chấp nận, coi những chuyện này là đương nhiên?mặc dù vợ biết rằng chồng thực sự là người cha rất rất tốt, người chồng có trách nhiệm, vậy là đủ ????