Mình viết lên đây để các mẹ giúp mình làm sao quên cảm xúc của mình với một người mà mình rất rất không nên có tình cảm.
Mình có một gia đình mình nghĩ là hạnh phúc. Chồng mình rất yêu thương các con và cũng quan tâm nhiều đến vợ. Công việc hai vợ chồng cũng ổn, kinh tế cũng vừa đủ. Hai đứa nhóc thì đáng yêu. Mình chẳng mong gì hơn .
Cuộc sống càng ngày càng tốt hơn vì gia đình mình cũng trải qua vài biến cố, không quá lớn nhưng cũng phải nỗ lực nhiều để vượt qua. Mình chỉ mong bình an.
Cho đến khi mình thay đổi công việc, đó không phải là công việc mình rất mong muốn có được hay tốt hơn công việc cũ. Mình chuyển việc vì sếp của mình hiện tại. Khi gặp và nói chuyện, mình cảm giác rất tin tưởng vào con người đó. Rồi mình bắt đầu công việc mới. Qua công việc, mình ngưỡng mộ sếp mình và cũng không biết từ lúc nào mình nghĩ về anh nhiều hơn.
Trong một đợt meeting của công ty, kết thúc meeting thường là gala dinner. Hôm đó mình đã uống khá nhiều cùng đồng nghiệp nhưng có lẽ cũng không hẳn là quá say. Khi mình về phòng, anh có nhắn hỏi đã về chưa và có ổn k? Rồi mình không hiểu tại sao mình lại nhắn là mình say nắng anh ấy. Mình nghĩ anh ấy đã biết cả trước khi mình nhắn vì có lẽ mình không phải là người giỏi giấu cảm xúc. Anh ấy không nói gì và mình cũng coi như mình say. Mọi công việc vẫn như bình thường, mình cố gắng hoàn thành công việc của mình, còn anh ấy vẫn giữ thái độ bình thường với mình theo một cách làm việc chuyên nghiệp.
Mình vẫn đang tiếp tục công việc của mình nhưng cảm thấy như mình đang mắc kẹt. Mình vừa muốn nghỉ việc để tìm một công việc khác, để tránh cơn say nắng nhưng thậm chí mình còn chưa bắt đầu đi tìm việc.
Mình vừa thấy có gì đó không đúng với chồng vừa thấy mình có phải quá ích kỷ. Mình không có mong muốn là sếp mình sẽ có tình cảm với mình mà thực sự mong muốn mình đủ lý trí để quên tình cảm không đúng chỗ của mình.
Mình mắc kẹt và bị rối trong chính những suy nghĩ và tình cảm của bản thân. Không ai làm mình khổ mà chính do suy nghĩ của mình.
Mình ước mình có thể quay trở lại mình của 1 năm về trước