Trước hết phải nói luôn mình là 'bố' vì ở đây đa số là 'mẹ'
BX mình là một người rất nhiệt tình với công việc, coi công việc, cơ quan là trên hết. Bả làm cho 1 doanh nghiệp lĩnh vực tài chính/ngân hàng. Còn mình là kỹ sư trong 1 doanh nghiệp viễn thông. Cả 2 đều làm chân quản lý cấp thấp. Nhìn chung thì bên ngoài, bạn bè, bà con thân thích đều nghĩ VC mình rất đẹp đôi, chuyện happy là chuyện đương nhiên phải có.
Trên thực tế nhìn chung mọi việc cũng thuận lợi, 2 người có thu nhập khá, tôn trọng nhau, con cái ngoan, khỏe, quan hệ với ông bà 2 bên rất tốt, đầm ấm, .... Chỉ duy có một điều mà đến nay mình không thể cắt nghĩa được, đành phải hỏi các bạn, các chị em trên DD
Đó là BX mình dồn gần như toàn bộ tâm trí sức lực vào công việc. Một ngày điển hình là nàng ngủ đến 7h sáng (mình thường dậy trước 15 phút). Mình rửa mặt mũi cho thằng bé và chở đi ăn, rồi đi trẻ. BX chở thắng lớn đi học rồi đi làm. Buổi chiều, mình về sớm hơn, tầm 5-6 giờ đón từng đứa về nhà. Cơm nước thì bà nấu. Mình tắm rửa rồi cho chúng ăn cùng với ông bà. BX mình hiếm khi về trước 8h tối cho nên thường ăn một mình. Nếu mình không đi đâu thì mấy bố con chơi/học với nhau. BX tắm rửa xong xuôi là đến lúc đi ngủ.
Mình cũng không ngại gì việc nhà, con cái vì ai nói gì thì nói, mình thấy làm mấy việc nho nhỏ ấy cũng rất có ích không những cho vợ con mà cho cả chính mình. Ngồi dán mắt vào máy cả ngày, không thể thao (mình chỉ chơi vào thứ Bẩy) hoặc làm vài việc nhà thì người nó lờ đờ lắm, bệnh tật lúc nào ko biết. Cho nên vợ về muộn liên miên mình cũng ko có nặng nhẹ gì cả, vẫn bình thường. Mình chỉ thỉnh thoảng phân tích là công việc vừa phải thôi, cần quan tâm đến đến sức khỏe chính mình, đến gia đình nữa. BX cũng không nói lại gì cả, có vẻ cũng nghe mình. Nhưng chỉ loáng 1 cái nếu có điện thoại của bà sếp là thôi rồi, líu lo chuyện công chuyện tư cứ hàng giờ là bình thường. Chồng con đi ngủ từ lúc nào chả hay.
CS trôi đi, mình cũng ko có suy nghĩ tiêu cực gì cả tuy nhiên thấy rằng CS như vậy khó mà coi là happy được, cảm thấy tẻ nhạt, năm sau chán hơn năm trước 1 chút. Còn các bạn, nhất là các bạn rất bận rộn công việc có suy nghĩ gì ? Liệu CS gia đình trong XH hiện đại nhất định phải thế chăng ?