Lấy c lúc c đã có sự nghiệp và 1 doanh nghiệp riêng.nên khi lấy về chồng chỉ bắt ở nhà không cho làm gì hết.thích gì nói chồng mua hoặc đi đâu thì chồng đưa tiền cho xài.ờ nhà tiền điện, nước, đt,internet, người làm c cũng tự tính toán và lo hết.tiền bạc trước kia của chồng ko biết được bao nhiêu,chỉ biết được những thứ trước măt như xe cộ(vì c có nhiều xe du lịch cho thuê), còn lại chồng gửi ngân hàng và để làm ăn cái khác.


Những tài sản sau khi kết hôn chồng mua cũng chỉ mình chồng đứng tên, mình ko biết gì hết.c hay nói:" bà là sướng nhất, ko phải lo gì hết,chỉ biết ăn, sài,đi chơi, còn tui phải tính toán lo hết,tui mới là người khổ"


Nhưng thật sự mình cũng ko biết như zậy là sướng hay khổ nữa vì chỉ sợ 1 ngày nào đó c có người khác bên ngoài và cung phụng cho người đó cái này cái kia thì mình ko biết phải làm sao.