chị em nào có chồng trăng hoa vào đây với mình tâm sự với
chào cả nhả!
chuyện của em buồn quá xin mọi người cho ý kiến với.
em và chồng chênh nhau 15 tuổi.bọn em mới cưới sau 3 năm quen nhau.giờ mới cưới đc hơn 1 tháng.em thì đang có bầu tháng thứ 4.chồng em là người khéo mồm và quen biết nhiều cô gái trước đó lắm.hum qua nói chuyện với mẹ của chi dâu em khen chi hàng xóm xinh thế, góa chồng 10 năm rùi mà vẫn ở vậy nuôi con, phí nhỉ.bà mới kể là trước kia chồng em nhìn thì thic lắm định cưới, sau đó mới biết là đã có chồng con rùi nên chỉ đi lại thôi.điều đó cũng qua 5, 6 năm rồi.bây giờ em về làm dâu cũng gặp chị sang chơi suốt, em nghĩ bình thường thui, chị ấy hơn chồng em 1 tuổi, xinh tươi lắm.em cũng thấy trong máy đt của chồng cũng hay có cuộc gọi chị ấy, đôi khi chỉ là cuộc gọi nháy 00 giây.nh nghe bà noí thế tự nhiên thấy ghen quá.em làm mặt nặng k thèm nói gì với chồng.lão ấy cũng k hỏi gì chỉ trêu sao mà mặt mũi sưng húp thế kia.rùi hum sau em nt cho chồng: "" có ng noí đến tai em rằng a với chị M vẫn đang quan hệ với nhau, ngày trước định cưới mà ngại người ta có con gái nên thui, bây giờ vẫn gọi điện hẹn hò suốt...thảo nào echào chị M chị ấy k thèm nói gì, mà lại tỏ ra gét m thế...em nói cho a biết bây giờ em chỉ cần con thôi còn a chẳng ra...gì hết""
lão chồng em k nt lại gì hết.tối về thì vẫn binh thường vì 2 đứa đang ở tạm nhà a chị để chờ xây nhà.tối hum ấy thì a ấy đi trực.sáng hum sau về thì không vào phòng mà nằm ở phòng bên cạnh....
chuyện 2 người kia có quan hệ ở nhà nghỉ hay k thì em k biết.nh khi em nt như vậy mà chồng lại im lặng làm em sợ và lo lắng hơn..cảm giác như là sự thật vậy.em phải làm sao hả các mẹ ơi...giúp em với...
em k muốn mình căng thẳng khi đang mang bầu thế này ảnh hưởng đến con nữa...