Chị em nào có chồng là best friend của ex thì vào tâm sự ạ !
Tối hôm kia mình xem bộ film Trân Châu Cảng , bộ film làm mình cảm thấy hơi nhoi nhói vì có phần giống hoàn cảnh của mình .
Ax và ex của mình là 2 người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ , mình quen ex được 3 năm , và trong 1 số lần đi chơi của mình và ex , cũng có vài lần có cả "anh bạn thân" . Sau 1 thời gian yêu nhau , ex muốn chia tay nhưng ko có lý do cụ thể , mình hỏi kỷ thì ex nói "anh chán em rồi" , "chia tay là chia tay ko lý do" , có khi lại nói "anh vừa ngủ với 1 con bé trong quán nhậu" , rồi sau đó lại nói "anh đã yêu người con gái khác" ....
Mình chấp nhận chia tay trong đau khổ dằn vặt , vì mình vừa mới phá thai được vài tháng thì nghe tin chia tay , tâm trạng lúc đó đau khổ tột cùng . "Người bạn thân" của ex lúc ấy bên cạnh mình để chia sẽ , để tâm sự , để mình ko làm điều dại dột . Sự quan tâm , chăm sóc ân cần đến đúng lúc mình rơi vào vực thẳm , và anh đã kéo mình lên .
Khi ấy , không hiểu vì sao , mình và anh đã ... Từ ngày đó , anh thú thật là anh đã yêu mình từ lâu , mình vẫn bên anh cho dù ... trái tim khắc sâu hình bóng ex .
Một thời gian ngắn sau , ex biết mình và best friend quen nhau ( chưa biết chuyện mình và bf đã ... ) , ex có vẻ buồn , mình nghe 1 ng bạn của ex ( là em họ của ax ) nói từ ngày chia tay mình , ex hay buồn và hay nhậu tới gần sáng .
Rồi 1 đêm kia , gần 2h sáng , ex phone cho mình trong tiếng say mèm và khóc , nói rằng rất nhớ mình , rằng mình đã làm anh rất đau khi quen với người khác , rằng là anh ấy có lỗi vì đã làm mình buồn , rằng anh ấy còn rất yêu mình . Thật tình từ nào giờ ex ko bao giờ say và lãm nhãm như vậy , nhất là anh ấy rất tự cao , quen nhau 3 năm mà ko 1 lần nói nhớ hay yêu mình .
Rồi thời gian lại trôi , khi mình đang mang trong mình giọt máu của chồng ( best friend của ex ) , mình mới biết được sự thật lý do ex chia tay , lý do đó là ba mẹ anh ấy bắt anh ấy đi du học . Rồi khi đó , mình và ex thường xuyên chat với nhau , ex nói còn yêu mình , mong mình chờ anh 7 năm , ex ko quan tâm chuyện mình đang quen ai , vì ex biết trái tim mình hướng cho ai . Anh ấy nói 7 năm sau sẽ về chuộc lỗi và cho mình 1 gia đình hạnh phúc . Đọc những dòng tin của ex mà nước mắt lăn dài , anh ấy đâu biết rằng mình đã có 1 gia đình riêng . Vì còn yêu anh , vì sợ anh tổn thương nên mình đã giấu mọi chuyện .
1 thời gian sau , vì không muốn lừa dối cả 2 người đàn ông , và để lương tâm thanh thản , mình quyết định nói sự thật cho ex biết , rồi những dòng tin buồn ... xem như mình và anh ấy hết duyên hết nợ .
Bây giờ mình đang sống đầm ấm hạnh phúc bên ax , và có lẽ được là vợ của anh là điều mình hạnh phúc nhất , anh luôn yêu thương và đối xử rất tốt với mình , mình ngập tràn trong tình yêu thương của 1 người đàn ông ... biết rất rõ quá khứ của mình . Thi thoảng hình ảnh ex lại thoáng qua trong tâm trí tôi , như sót lậi trong tôi 1 phần ký ức về mối tình đầu . Nhưng tất cả đã là quá khứ , nay tôi sống cho chồng , cho con , và dành trọn trái tim cho người đàn ông đã giúp tôi được sống thêm lần nữa .
Cầu chúc cho người xưa hạnh phúc trên bước đường đời sau này !
_______________
Các chị em nào có hoàn cảnh giống mình , vào đây chia sẽ nha !!!