Buồn quá các mẹ ạ, không biết có ai ở trường hợp như mình k, nhà chồng mình có 2 anh em trai, anh chồng đã lập gia đình đc 8 năm rồi, anh chồng và vợ ở riêng 1 ngôi nhà do bố mẹ chồng cho, chi dâu mình là con đầu cháu sơm nên đc bố mẹ chồng mình rất chiều, k phải động tay vào 1 việc gì cả, mình về làm dâu khi bố chồng vừa mất, nên ở chung cùng mẹ chồng, mình thấy rất buồn các mẹ ạ, dù cố gắng như thế nào thì mình và mẹ chồng mình cũng có 1 khoảng cách vì mình thấy mẹ chồng mình chiều và bênh dâu trưởng quá. Chồng mình thì lại hiền k quan tâm đến mấy việc đấy, mình k biết nói như thế nào, chị dâu mình nói mình là chuột sa hũ gạo và còn nhiều chuyện nữa, ... rất buồn các mẹ ạ. Nhiều lúc mình chỉ muốn nổ tung ra thôi, ở riêng thì k đc, các mẹ ơi :Crying: