Em sinh năm 90 cả nhà ạ. Và gia đình nhà chồng em có những 5 người con, mà chồng em là cả lại là con trai duy nhất trong nhà còn lại là 4 em gái. Có một em thứ 2 sinh năm 86 đã lập gia đình rồi, còn lại 3 người thì có người thứ 3 cũng bằng tuổi em. Do em và người ấy cũng biết nhau trước khi em yêu chồng em, NHưng chỉ là do công việc nên hai đứa xưng tên. Còn bây giờ em đã lấy chồng em đc gần 1 năm rồi mà từ khi về nhà cô ấy cũng ko bao giờ gọi em bằng chị. Mà có gì cũng như này :" lúc nào lên văn phòng cầm hộ tớ cái ô"....Lúc đầu thì em cũng ko sao nhưng khi mọi người thấy cô ấy cứ xưng hô như vậy với em thì đều hỏi tại sao lại ko gọi em bằng chị mà em chẳng biết trả lời thế nào. Đã vậy cô ấy lại ở cùng vợ chồng em trên HN, và làm việc trong văn phòng của chồng em luôn( em cũng làm ở đó). Khi hai đứa nói chuyện thì ko sao nhưng khi có người ngoài thì nó lại luôn làm người khác nghĩ ko hay. Em cũng đã nói với chồng em nhưng anh ấy chẳng quan tâm. Em chẳng biết làm gì nữa. Về bên ngoại em cũng tâm sự với mẹ thì ban đầu mẹ cũng bảo là bảo chồng em nói, nhưng sau bảo chồng em chẳng quan tâm thì mẹ em cũng động viên là thôi dù sao cũng chỉ là cách xưng hô quan trọng là nó đối xử với mình thế nào. Các chị bạn của chồng em cũng nói thẳng với cô ấy khi thấy cô ấy gọi em như thế là ko đc dù em có nhỏ tuổi hơn nhưng đã lấy anh trai thì vẫn phải gọi bằng chị nhưng cô ấy cũng chẳng nói gì và lần sau cũng chẳnng muốn gập họ nữa. Nhưng mọi chuyện làm em khó chịu là mấy tin nhẵn của cô ấy gần đây. Vì cô ấy làm cho vợ chồng em lên cô ấy trực buổi sáng còn vợ chồng em trực buổi chiều, nên chiều vợ chồng em mới lên. Nhưng cuối tuần vừa rồi cô ấy về quê và sáng thứ hai cô ấy nhắn tin vào máy em" Chiều tớ mới lên Vợ chồng T liệu mà lên văn phòng sớm". Em ko hiểu nổi đó có phải là tin nhắn của em chồng dành cho chị dâu ko nữa hay là của bố mẹ em nói với em. Hôm sau cô ấy lên trực buổi sáng và cô ấy cần về sớm nên lại nhắn tin vào may em " Chiều nay t cần đi ... vợ chồng T lên sớm tý nha". Ko hiểu vc mình có phải anh chị cô ấy ko nữa. Mà bố mẹ chồng mình cũng chẳng bao giờ thấy nhắc cô ấy là phải gọi mình bằng chị cả . Chẳng hiểu nổi nữa. Nhưng mình cũng chẳg trách các cụ vì mình cũng rất quý bố mẹ chồng ,ông bà đều rất hiền và tốt. Mà mấy người em còn lại kể cả người đã lập gia đình đều rất quý mình. Mình và cả cô ấy cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì cả vẫn luôn vui vẻ chẳng hiểu sao dạo này cô ấy lại nói chuyện với mình thế. Mình thực sự khó chịu và ko biết phải làm gì. Mọi người cho mình lời khuyên với.8-|8-|8-|