Có bao nhiêu mẹ phải sống cùng nhà với em dâu như tôi? Cùng cảnh làm dâu lại sống cùng nhà nên chán quá các mẹ a, nếu sống cùng nhà mà cả 2 đều có ý thức thì đỡ bực mình, đằng này....cưới cùng năm,Tôi là dâu cả nên tất cả các việc trong nhà tôi đều phải lo, tôi chẳng giám ca thán nửa lời nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó chứ, nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi với cô e dâu này quá các mẹ a, chẳng hiểu nó sống ở thời đại nào nữa? Các mẹ biết không, sống chung tuy không ăn chung nhưng đồ đạc dùng chung vậy mà nó chẳng có ý thức đâu, nhà cửa để bẩn nó cũng kệ, đồ dùng nấu ăn thì chỉ biết dùng hiếm thấy mua, ngày lễ, ngày rằm tháng 7 nó góp cho tôi 180k để tôi ở nhà làm 2 mâm cơm?(ở cái đất thủ đô này, thời đại bão giá 180k có đủ được mâm cơm ko các mẹ? ), có công có việc thì nó bỏ đi chơi đến khi m làm xong thì nó về mà con phải mời nó ra ăn cơm nó mới ra....mệt mỏi, nói chung nhiều lúc m thấy ức chế kinh khủng mà chẳng biết tâm sự với ai, các mẹ có ai giống m ko? giúp m với, buồn quá, nói ra thì chị em bất hòa sợ BMC buồn nên m nhịn, nhịn mãi chán quá:Crying: