Chào mọi người,


Em mong được các anh chị góp ý kiến giúp em giải quyết chuyện gia đình với. Em có tổng cộng 4 chị dâu, trong đó 3 người đầu tiên em thật sự quý, đặc biệt là chị dâu thứ 3, tính tình hiền lành, thật thà, ko tính toán, một phần do chị ấy xuất thân từ gia đình nông dân chất phát, cả bố mẹ chị ấy đều rất tốt bụng. Em cứ nghĩ gia đình em có phước vì nghèo mà được dâu rể hiền lành (gia đình em ở nông thôn, trong miền nam). Trong gia đình em có anh trai thứ 4 là giỏi giang, ăn học đàng hoàng, có trách nhiệm và làm cho 1 công ty nước ngoài với lương đủ nuôi vợ con. Em quý anh trai thứ 4 lắm, anh ấy ngày chưa có vợ cũng hay tâm sự với em, còn có vợ rồi thì im luôn. Có một giáo viên dạy cấp 3, xinh và ở cùng quê thích anh 4 và bật tín hiệu mà anh ấy ko chịu vì ảnh yêu 1 chị ngoài Trung. Bố mẹ em không hài lòng lắm vì dâu xa quá nhưng ông bà dễ lắm, con cái ưng ai thì gả chứ không phản đối. Chuyện phát sinh từ khi anh trai cưới vợ được khoảng 3 tháng nay.



Hai anh trai đầu ở riêng. Hiện tại gia đình em gồm bố mẹ, 2 anh trai và vợ, cùng 1 đứa cháu con của anh 3. Chị dâu mới tính tình hướng ngoại, rất xinh xắn, cao ráo, xuất thân trong gia đình khá giả và chưa phải lo cơm áo gạo tiền. Chị ấy và anh trai em yêu nhau nhưng cãi nhau suốt, thật sự rất đau đầu. Lúc chưa cưới chị ấy có tới nhà em chơi và ngủ lại do nhà chị ấy xa lắm, ko tiện về. Chị ấy ghen bóng gió với 1 tin nhắn của anh trai rồi cải nhau, mắng anh trai em rất to tiếng, lúc đó gần 1h sáng rồi, em hơi choáng vì chị ấy không tôn trọng gia đình chồng tương lai gì cả. Anh trai em thì sợ vợ hơn sợ cọp dù ở ngoài XH rất giỏi giang và năng động hic hic. Thật ra chuyện hai người đó cãi nhau em ko quan tâm vì đó là chuyện riêng nhưng mà cái kiểu quát tháo ầm trời như vậy thật sự không phải là cách sống của gia đình em. Gia đình em rất hòa thuận, em ko nhớ nổi cảnh ba mẹ quát nhau lần nào.


Về phần bố mẹ em thì rất dễ, ko bắt nạt dâu đâu. Chị dâu 3 đòi giặt hộ quần áo cho bố mẹ em mà họ nhất định không cho, tự động giặt thôi. Chị dâu mới về nhà em thì ngủ tới trưa, đi ăn sáng riêng với anh trai, không bao giờ phụ mẹ em chuyện bếp núc dù mẹ em làm lụng rất vất vả. Mẹ em không phàn nàn vì tâm niệm con gái người ta ở nhà được cha mẹ cưng chiều nên ko có lý do gì về nhà chồng lại bị bắt làm cả. Chị ấy chỉ xuống bếp khi thích thôi. Em kể vấn đề này ko phải là phàn nàn mà chỉ muốn cho thấy hoàn cảnh sống nhà em thoải mái chứ ko áp đặt. Chị ấy khinh thường anh chồng ra mặt vì anh chồng quả thật hơi lười và nghèo, thậm chí còn nói trước mặt em là chị ấy coi thường anh trai thứ 3 làm em đau lòng lắm, dù tệ thế nào cũng là anh ruột của em mà. Em nói chuyện với chị ấy rất giữ ý tứ và tránh mích lòng để anh trai thứ 4 ko khó xử. Em hòa thuận với 3 chị dâu đầu lắm nên bản thân em cũng ko nghĩ mình là giặc Ngô đâu :D


Cao điểm là chị dâu mới rất thường xuyên cãi vả với chồng. Có hôm khuya quá trời mà còn chửi anh trai em um sùm, to tiếng đến mức hàng xóm cách mấy căn còn nghe. Sáng ra họ hỏi khéo mẹ em có chuyện gì mà dâu nó chửi dữ vậy làm mẹ em thật sự xấu hổ. Bố mẹ em hiền cũng không nói gì. Em thật sự muốn họ có cãi nhau thì kéo đi đâu đó vắng vẻ rồi chửi, chứ ở nhà ba mẹ mà làm vậy khiến ba mẹ em buồn và xấu hổ cùng xóm làng, ở quê họ rất nhiều chuyện. Mẹ em bệnh tim, có khi buồn quá ngủ không được nên gọi điện tâm sự với em. Chị ấy mới tìm được việc mới, do xinh đẹp lại có chiều cao, ăn nói khéo nên sếp rất quý. Sếp chị ấy mời đi ăn riêng chị ấy cũng đi tới hơn 8h tối mới về. Sếp cử chị ấy đi công tác 3 ngày, thật sự đi luôn mấy ngày mà không thèm gọi hay nhắn cho chồng 1 cái tin luôn ạ. Anh trai em ghen và hỏi chị ấy thì chỉ nổi cơn tam bành, mắng anh trai em te tua rồi ra mắng vốn với mẹ em. Mẹ em chỉ nói là con biết tính chồng con ghen thì nhắn 1 cái tin cho êm chuyện. Chị dâu nói bận lắm, ko rảnh nhắn tin mà chồng còn ko thông cảm. Em thật sự ko hiểu có bận thì 1 tin nhắn cũng đâu tốn thời gian bao nhiêu. Anh trai em cũng ko phải là kẻ vộ trách nhiệm, đi làm giao hết tiền cho chị ấy, và thật sự chăm sóc vợ rất chu đáo. Em cũng công nhận anh trai em ngày xưa oai phong bao nhiêu thì bây giờ nhát gan và sợ vợ kinh khủng, vợ chửi mà ko dám hó hé. Đó là mới cưới về mà phát sinh vấn đề như vậy, cãi nhau liên miên khiến gia đình em không được yên ổn. Chị ấy còn hỏi xem anh trai thứ 3 có góp tiền tiện hay ăn gì không để xem chồng chị ấy có bị lỗ vốn không, nghe xong em buồn lòng ghê luôn. Gia đình em thương nhau nên ai có tiền thì bao bọc cho những ai không tiền. Đám cưới của chị ấy và anh trai thì tiền của em là chính yếu bên phía đàng trai, nếu không anh trai em làm gì có đủ tiền cưới vợ xa như vậy, mua vé máy bay đi suốt mà. Chị ấy còn so sánh với gia đình chị ấy, nói là đám cưới bên vợ nhờ bố mẹ chị ấy giúp chứ ko cũng tiêu rồi, em hiểu ý chị ấy nói tiền của em ko là gì so với bên gia đình chị ấy, nhưng chị ấy quên rằng chị ấy và anh trai cưới nhau ko phải trách nhiệm của em. Mỗi tháng em đều phụ giúp bố mẹ 10tr hoặc có khi 20tr tùy hoàn cảnh, khi anh trai thất nghiệp em cũng phụ tiền ăn, không hề tính toán đâu. Chị dâu em nói thấy em có chồng mà lo cho gia đình vậy còn chị ấy không có gì để cho ba mẹ nên chán gì đâu(tiền em tự làm cho bố mẹ chứ ko lấy của gia đình chồng dù bên chồng em rất khá giả , chồng em cũng rất nhiệt tình và có hiếu nên khi cần vẫn lo cho bên vợ).


Em dài dòng quá, nhưng bây giờ em muốn hỏi ý kiến mọi người em phải làm sao để có hướng giải quyết khiến gia đình em ko phải chịu nghe những sự to tiếng cãi vả của vc anh 4, đở mất mặt cùng xóm làng. Không lẽ kêu hai anh chị ấy kiềm chế rồi đi thuê phòng karaoke, đóng cửa rồi tha hồ chửi nhau? chứ mẹ em bệnh tim, bố mẹ làm lụng vất vả (nếu ko vì anh trai 3 làm ăn thất bại chắc mẹ em sướng lắm chứ ko phải cày cấy cực nhọc như hiện tại) mà tối lúc nghĩ ngơi cũng ko yên với Vc anh 4. Anh 4 thì sợ vợ lắm nên chỉ có ba mẹ em lên tiếng mới được, khổ nổi họ cũng hiền khô huhu. Phải nói thế nào để ko mích lòng các mối quan hệ trong gia đình ạ? gia đình em sợ động chạm dâu lắm, vì tranh cãi chỉ khổ anh trai thôi. Em cám ơn mọi người bỏ thời gian ra đọc ạ. :Rose::Rose: