Chị dâu quá đáng. Các chị , các mẹ vào giúp em với, chẳng lẽ cứ chịu như vậy mãi ...
Anh trai mình sau khi trải qua vài mối tình cũng sâu đậm thì cuối cùng lại lấy chị sau vài tháng yêu nhau. Anh chị ngày trc là bạn học phổ thông với nhau ( cùng sinh năm hổ 86). Trc khi cưới a có dẫn về đc 3 lần gì đó, trong đó ăn cơm đc 1 lần, ăn uống xong xuôi chị ấy ra ghế ngồi ăn quả, uống nc, mình bê mâm đi chị nhìn thấy nhưng không nói gì, vẫn ngồi ăn quả. Mình thì cũng k để ý quá nhưng chị họ mình cứ lắc đầu. Xong vụ ra mắt sang vụ đám cưới, bên nhà gái trc kia cũng là quyền cao chức trọng, nhà mình công chức bình thường nên chắc họ nghĩ họ hơn nhà mình, luôn tỏ vẻ có chút coi thường thì phải, đến giờ đón dâu, giờ nọ giờ kia họ cũng bắt phải theo ý họ ( trong khi nhà mình nhà trai).
Cái ngày cưới, mẹ với mình phải tự ra quán trang điểm vì thợ họ k đến đc, trùng hợp là chị dâu mình cũng đang trang điểm ở đấy ( vì gần nhà chị) vậy mà chị k hề chào mẹ một câu nào cả, cũng k nói một lời nào, như kiểu ng dưng ấy :-