Các mẹ ạ, chả là gia đình mình có chuyện thế này. Nhà mình có 2 anh trai, mình là út, cả 3 đều đã lập gia đình. Mình anh thứ 2 ở Hp, còn vợ chồng anh cả ở quê với bố mẹ (nhưng ở nhà riêng chứ ko ở chung.). Ông anh cả mình của đáng tội ko hiểu sao lại sùng bái nhà vợ đến thế mà trong khi gia đình mình cũng là gia đình tốt, kinh tế khá. Vậy mà suốt ngày ông ý tâng bốc, ca ngợi vợ, bố mẹ vợ, anh em nhà vợ trước mặt mọi người trong gia đình mình. Chị dâu cả mình thì bé người, bé tuổi nhưng cũng khá thâm thuý, kể ra dậy chồng cũng giỏi , mình khâm phục đấy. Chồng đi làm lo hết kinh tế, bà ý ở nhà trông con mà ho 1 tiếng là chồng sợ, chiều như chiều vong nên nàng ta có vẻ được thể lên mặt, đi đâu cũng kể “Chị nói là anh ấy phải nghe, phải biết điều trị chồng chứ..”. Nói ra thì cũng đáng chán ông anh mình. MÌnh cũng ko ưa bà chị dâu đó nhưng nghĩ dù sao cũng là người trong nhà, lại cũng chẳng ở cùng nhau nên kệ bà ý, vẫn vui vẻ bình thường.



Nếu cứ thế cũng chả có j, nhưng đợt Tết vừa rồi 2 anh em mình ngoài HP về quê ăn Tết cùng ông bà. Chị dâu thứ 2 cũng ko thích tính vợ chồng anh cả. Tuy mình thân với vợ chồng anh thứ 2 hơn nhưng trong chuyện này mình khẳng định là không bênh ai. Có chuyện thế này thôi. Cơm nước ngày Tết chủ yếu là do mẹ mình làm, chị dâu thứ 2 con lớn rồi thì phụ xào nấu, chị dâu cả thì con 11 tháng thì ko nhúng tay việc gì, kể ra cũng chnẳng có việc j nhiều, nhưng theo chị dâu thứ 2 là ít ra cũng phải và bếp, đứng chơi thôi cũng được, hoặc lúc nào bà bế hộ con cho thì vào nhặt cái rau cái cỏ cho tình cảm cũng được. Thế là 2 bà tức nhau, bà dâu cả thì cho là bà dâu 2 nhỏ nhặt, cố chấp. bà dâu 2 thì bảo bà dâu cả ỷ lại.



Lúc hết Tết mọi người sắp đi thì vc anh cả mời lên ăn cơm, chắc trong bữa ăn anh hai mình cũng đùa đùa về cái sự sợ vợ của anh cả(cái này cả họ mình đều biết). Ăn xong rồi mọi người cũng ko nhiệt tình giúp chị Tr( chị dâu cả) như khi ăn ở nhà người khác. Ko biết có phải bực mình vì chuyện đó ko mà mọi người vừa về đã lên FB kể lể đại khái: “ buồn thay cho gia đình Việt Nam, toàn những con người tầm thường…”MÌnh đọc được thì rất bực vì nó động chạm tới quá nhiều người, mà hôm đó cả bố mẹ, cô chú mình cũng có mặt nữa. Minh cũng định nói lại nhưng nghĩ nếu nói ra lại gây xích mích chị em thì bó mẹ lại buồn. Nhưng chị H (chị dâu 2) thì nóng tính ko chịu bỏ qua, cũng lên nói 1 câu ý là “ phải xem lại mình thế nào đã, nếu bản thân ko cao thượng thì ko nên trách ai”. Thế là bà kia lại trả lại 1 câu “ Những congười đội lốt công chức mà hành xử như ngoài chợ, buồn thay cho những người ko có chữ tâm, chữ nhẫn trong đầu”.Mà câu này lại còn dùng chức năng nổi bật bài viết trên Face ý nên ai vào cũng đập ngay vào mắt, còn mấy dòng chị dâu 2 bị anh thứ 2 mình nhắc là ko nên nói thế nên xoá đi ngay. MÌnh ko phải là đối tượng bị nói tới nhưng cũng nóng cả mặt vì điều đó xúc phạm tới nhân phẩm của con người. Đành rằng chị dâu 2 cũng ko nên nói lại nhưng xét ra chị ấy cũng ko nói gì quá đáng.



chuyện thế xong chị TR còn đến khóc lóc, kể lể với bố mẹ mìh (tức bố mẹ chồng chị) như là bị ăn hiếp.


Mình xin khẳng định lại là mình ko bênh ai nhưng lẽ ra với vị trí là anh chị cả trong nhà, nếu có j ko vừa ý hay gặp mặt thẳng nhau mà nói, hoặc nếu có muốn nói xấu gia đình nhà chồng thì đem về nhà mình mà kể chứ đem lên FB kể lể là đã xúc phạm tới gia đình mình. rồi người nọ người kia vào đọc lại an ủi, đồng tình rồi nói ra những câu ko hay.


Mà bà chị dâu cả này ko phải mỗi lần này , mấy tháng trước ra HP chơi cả 2 anh em mình đều đón tiếp nhiệt tình, thế mà chưa về đã lên FB kêu ca “ đi chơi mà chả thấy vui j”, rồi là “thương con mọi người ồn ào ko ngủ được”. Nghe mà lộn cả mề lên, tự ái cực kỳ ấy.


Đấy, câu chuyện là thế, các mẹ người ngoài công tâm giúp mình phân xử chuyện này xem thế nào, và bây giờ phải làm sao, 2 anh em mình định có dịp về thì nói chuynệ thẳng thắn với anh chị cả. haiz, anh mình thì ko trông mong j rồi vì sợ vợ lắm, haiz.