Không biết có chị nào làm em chồng hay có cô em chồng giống em ko. Em hiện tại rất rất khó chịu với chị dâu mà chả biết làm cách nào để cải thiện cả ấy:((:((:((.
Có thể bây giờ e bị mất hết tất cả cảm tình tốt đẹp về chị dâu nên nhìn thấy e cũng hờ hững, ít nói chuyện và đặc biệt e ko muốn chào, ăn cơm e cũng ko mời:(.
Cảm nhận của em là chị dâu cực kỳ cực kỳ ko biết cư xử ấy. Hồi e đi học ở cùng với anh chị (anh chị e ra trường rồi ko về quê, lúc e lên đi học thì mẹ thuê nhà cho 3 anh em ở cùng), có 1 lần e cãi nhau với anh trai (em với anh không hợp tính, ông ấy nóng còn e lại ngang, nhìn ông ấy bừa ra nhà e mới dọn nên e càu nhàu) và bị ném cái cốc vào chỗ mai tóc phải đi khâu 1 tý. Hôm đó là lần đầu tiên e thật sự rất giận cả 2 anh chị vì để e một mình vào bệnh viện. Lúc bác sĩ khâu em khóc nức nở đến nỗi lại tưởng e làm nũng người yêu (ny e đưa e vào viện) nhưng thực ra e tủi thân lắm vì từ trước đến nay e phải vào viện đều có bố mẹ đi cùng, lo cho từ A -> Z. Hôm đó 2 đứa lóc cóc vừa bịt mặt cho máu đỡ chảy vừa đi tìm phòng chụp, đến bây giờ e vẫn còn nhớ cảm giác tồi tệ ấy>.<
E ko thích c dâu qua nhiều cái vụn vặt hàng ngày. Ví dụ e mà được các bác cho thêm tiền tiêu là lên trường đi siêu thị mua đồ ăn linh tinh ngay. E mua về thì cả nhà cùng ăn chứ e cũng chả để riêng ở phòng mình. Đi siêu thị nếu nhà hết gia vị hay bột giặt e mua về luôn và khoản đó e lấy tiền chị dâu (khi đó anh chị chưa lấy nhau, mẹ e trả tiền thuê nhà và mỗi tháng đưa cho chị 2 triệu tiền ăn của em, nhưng thức ăn mẹ em cũng mua cho hết, hầu như chỉ đi chợ mua rau thôi). Đó, thế mà chả hiểu c dâu nói với a kiểu gì anh lại bảo em là mày cứ thích lên đi siêu thị rồi về bắt trả tiền[-(.
Ko phải e khen mẹ nhưng mẹ e là mẹ chồng cực kỳ tâm lý. Hồi c đẻ, cả thời gian ở cữ hàng ngày mẹ đều mang cơm đến tận phòng, ăn xong rồi mẹ lại lên lấy xuống rửa (Anh chị chuyển về ở cùng bố mẹ, e vẫn học trên trường). Hầu như c dâu e chả phải làm việc gì với lý do con nhỏ (từ nhỏ xíu đến bây giờ cháu được gần 20 tháng rồi). Khi e chuyển về ở e có bảo chị bây giờ cuối tuần thì chị em phân công nhau ra dọn nhà, e sẽ dọn hết, trừ phòng của anh chị và phòng khách do phòng khách anh em mở văn phòng ở đó. Chị dâu trả lời là cô làm được đến đâu thì làm, không thì cứ để đấy. Và tình hình cũng chả chuyển biến. Mẹ e cũng ngại góp ý. Mẹ bảo e là chị đi làm vất vả lại con còn bé nên đêm ko được ngủ yên giấc như em vẫn còn son rỗi; đến bao giờ con cai sữa thì mẹ sẽ góp ý sau. Nhưng e càng ngày càng thấy ghét.
Đến bây giờ sáng mẹ e dạy chuẩn bị cơm cho 2 chị em mang đi làm. Đến chiều tối về mẹ rất hay giục e đi tắm, nhưng e cũng muốn ở bếp xem còn nấu cái gì không. Chị dâu em về là lên thẳng trên gác. Ăn cơm xong mẹ cũng nịnh em bảo chị cả ngày đi làm đến tối mới chơi với con thì con rửa luôn bát đi. E ko ngại chuyện này đâu nhưng cũng khó chịu lắm.
Hầy, tối nay có việc này mà e cũng thấy bực mình. Từ trên phòng xuống e thấy 2 quạt bên phòng anh chị vẫn chạy vù vù. E tưởng a chị quên vì vừa xuống dưới chuẩn bị đi ăn nên e vào tắt. Lúc gặp dưới nhà e bảo lại để quên quạt đấy, c dâu bảo e là để đấy cho mát, suốt ngày tắt đi (có 1 lần e cũng tắt rồi). Hic, cứng họng, chả biết nói gì, chỉ thấy ko có cái dại nào bằng cái dại này!
Có nhiều chuyện e ko thích c dâu. Nhưng tất cả cũng chỉ mong muốn bố mẹ e vui, nên mẹ thấy thoải mái e cũng mặc kệ. Có điều e nghĩ nếu a chị e mà mâu thuẫn chắc chả bao giờ e bênh chị dâu nữa, nghĩ mà vẫn thấy ghétb-)