Mình có chuyện này mong cả nhà tư vấn giúp mình với
Hai vc mình có mở tiệm kinh doanh ở nhà ba má chồng. Do công việc bận rộn nên chồng mình có nhờ chị chồng phụ làm, trả lương hàng tháng. Mình thì ban đầu bận con nhỏ nên không phụ giúp được. Do là chị em nên chồng mình cũng tin tưởng giao hết cho chị mình mỗi khi chồng đi trực hay đi công tác ai dè chị chồng nổi lòng tham lấy cắp tiền chồng mình nhiều quá nên chồng cho chị nghỉ và kêu mình sang làm phụ. 2 vc mình đều biết chị lấy tiền nhiều như thế nào, gian tham ra sao nhưng chuyện cũng do lỗi chồng mình quản lý lỏng lẻo và quá tin tưởng nên vc mình cũng vui vẻ mà bỏ qua.
Không ngờ chị chồng mình lại ăn quen rồi nhịn không quen nên cay cú đều trút hết lên người mình, đứng trước mặt mình mà chủi : Mày trình độ ĐH mà ngu như con bò, tao chủi thẳng vô mặt mày, vc mày làm cả nhà phụ mà còn không biết ơn. Mình không nói lại tiếng nào dù trong lòng rất tức giận và khinh khi hạng người như vậy.
Vấn đề là ba mẹ chồng mình rất buồn phiền khi con cái trong nhà bất hòa với nhau, hễ có đứa này thì không có đức kia nên 2 cụ la có mà khuyên nhủ năn nỉ cũng có, nói mình nên bỏ qua cho chị chồng. Mình không chịu làm hòa trước vì mình không hề có lỗi, chị có lỗi thì phải xin lỗi mình và làm huề trước thì có khi mình còn nói chuyện lại. Mình nghĩ trong bụng là dù mà có xin lỗi mình rồi nói chuyện lại thi cả đời mình cũng ghét và khinh bỉ chứ không thể nào như trước được. Thấy 2 cụ buồn mình cũng có áy náy nên mới mong cả nhà tư vấn là mình nên xử sự sao trong trường hợp này. Chân thành cám ơn cả nhà rất nhiều.