Người phụ nữ nào cũng làm dâu nhà này và làm con gái nhà kia.Ở nhà mẹ đẻ thường sẽ được nuông chiều hơn khi ở bên nhà chồng thế nên nhiều người phụ nữ khi về bên nhà mẹ đẻ là sẽ hạch sách bắt nạt em dâu.Nhưng chị chồng mình thì khác, ở chị có sự điềm đạm đáng nể phục.

Chị đi lấy chồng khi tròn 20 tuổi, chị sống chung với bố mẹ chồng và nghe qua chồng mình kể thì mình được biết bố mẹ bên nhà chồng chị rất khó tính có khi hay mắng nặng lời với chị.Mình thương chị nhiều lắm nên mỗi lần chị về chơi cũng chuẩn bị những món ngon để đón chị.Cũng không phải vì vậy mà chị luôn yêu thương và bênh mình như em gái chị.Mẹ chồng mình đôi lúc khó tính và có vẻ vừa lòng với những việc mình làm , bà cũng hay quát mắng mình trước mặt chị và chồng minh.

hình ảnh

Chồng mình vì thương mẹ nên chưa bao giờ đứng lên bảo vệ mình dù đúng hay sai , còn chị thì luôn đứng lên bảo vệ mình .Mình còn nhớ như in lời chị nói " Em nó làm dâu nhà này nhưng làm con gái nhà khác, ở nhà nó cũng là lá ngọc cành vàng, mẹ thương con bao nhiêu thì mẹ em ấy cũng thương em ấy bấy nhiêu.Con đã khổ vì mẹ chồng khó tính, mẹ thương con sao mẹ không nghĩ cho em ấy, không thương em ấy.Còn chồng mà không phân biệt được đúng sai, không bảo vệ được vợ là người chồng hèn".Cũng nhờ có chị mà mẹ chồng mình mở lòng với mình hơn, yêu thương và cảm thông cho những vụng về của mình hơn.Thế mới biết rằng khi chúng ta trao yêu thương thì chắc chắn sẽ nhận được yêu thương.