Chào các mẹ,


Em đang có chuyện ức chế, các mẹ cho em xả chút, đồng thời các mẹ chỉ giáo em mấy chiêu để đối phó với bà chị chồng ghê gớm này :((


Em mới lấy chồng được gần 4 tháng, khi còn là người yêu thì nhà chồng người thích em, người không. Bà chị chồng này là 1 trong những người ko thích em. Bà ý là chị cả, tuổi tác chỉ thua mẹ đẻ em tầm 5,6 tuổi thôi ah.


Từ khi em về nhà chồng mỗi khi gặp bà ý là em cũng đã hứng chịu bao nhiêu lời cạnh khoé rùi, nhưng tính em hay quên lại đc chồng bênh vực nên em cũng ko để bụng lâu.


Chuyện này còn nóng hổi từ tối hôm qua. Chả là vợ chồng em đi Hạ Long về có mua ít quà nên gọi các anh, các chị đến nhà bmc để liên hoan bia (sau khi ăn tối xong).


Vừa nhìn thấy em bà ý đã thốt lên chua chát: "Lâu lắm rồi mới thấy con dâu út về". Chả là trước đây bọn e ăn cơm chung với bmc và anh chị nhưng dạo này e nghén nên xin nấu ăn riêng, vừa rồi bết quá nên 1 tuần mới qua nhà còn thỉnh thoảng vẫn đến. Mà có phải ngày nào bà ý cũng về đây đâu mà gặp e cơ chứ.


Bọn em mang về khoảng hơn 1kg mực khô, loại nhỡ nhỡ tầm hơn chục con. Ở nhà chồng em mỗi khi uống bia mực toàn nhờ nhà bán bia nướng hộ luôn, đỡ lích kích. Mà chị bán bia là dân Thanh Hoá nên nướng cũng khéo lắm, hơn những quán khác. Chi chồng em sau khi bít chồng em nhờ người nướng mực thì quát luôn: "Thế lấy vợ để làm j mà phải nhờ người nướng mực, nướng thì lại phải tiền chứ". Chồng em mới bảo là:" Mình còn chả biết nướng nữa là bắt vợ nướng. Chủ quán là dân biển nên nướng có nghề lắm". Chị chồng liền chặn luôn: "Thế sao trước ko kén cô Thanh Hoá để giờ có người nướng mực cho ăn có phải sướng ko?". Hic, pó tay pó chân với bà này. Chồng em tức quá cũng ko thèm nói j nữa.


Lúc rót bia e đưa cho bà ý 1 cốc thì bà ý bảo là: "Con gái phải thuỳ mị nết na chứ rượu bia vào hư hết người". Hic!!!


Một lúc sau có thêm 1 đứa em bên nhà chú chồng sang. Nhà nó có mấy anh em trai đều bắt đầu bằng T, nó tên là Thinh, anh nó là Thịnh. Lúc nó vào em mới nhầm nhọt: "Thịnh vào uống bia". Thế là bà ta cũng giãy lên: "Chết cái tội về nhà chồng ko chịu tìm hiểu đây. Người ta lúc nào cũng phải xông xáo, tìm hiểu hỏi han biết rõ từng người chứ". Lúc này mấy anh chồng và anh rể cũng bực bà ý lắm, tất cả đều lên tiếng bênh vực em, bảo bà ý nói ít ít thôi, tập chung vào chuyên môn đi.


Cả buổi e chả dám nói thêm câu j vì cứ hở ra câu nào là bà ý chĩa ngay mũi nhọn, bới lông tìm vết để tìm ra điểm hớ của e.


Lúc dọn dẹp thì bà ý cũng ngồi lại, kể chuyện ngày xưa bà ý làm dâu vất vả ra sao, bà ý đảm thế nào...Rùi bà ý chốt 1 câu là tiêu chuẩn kén con dâu của bà ý là ko cần học cao làm j, chỉ cần 1 mình trong bao nhiêu tiếng (e ko nhớ rõ) tự mình chuẩn bị 3 mâm cỗ tươm tất mà mẹ chồng ko cần phải ý kiến j. Bà ý bào là bà ý làm j cũng nhanh, khéo nên thấy người nào chậm chậm vụng vụng (ám chỉ em) là ngứa mắt lắm. Hic, e thì ko phải dạng khôn khéo j, ngày trước thì chỉ bít lo học rùi đi làm nên cũng ko va chạm, ko thạo nội trợ cho lắm nhưng vẫn có thể nấu ăn đơn giản được. Không hiểu sao ở nhà mình thì cũng ko đến nỗi nào mà về nhà chồng thì lại cứ bị khớp, cứ đần đần. Mỗi lần làm j là mẹ chồng và chị chồng lại đứng sau lưng để "chỉ bảo" làm e lúng túng và trở nên vụng về.


Em tuy mang tiếng vụng nhưng từ hồi lấy vợ ai cũng khen chồng e béo ra. Mà đúng thế thật, ông ý tăng gần 10kg. Mà chị chồng e khéo thế mà 2 vc cứ còm nhom, ốm đau suốt.


Bố mẹ chồng em thì hiền lắm, cũng dễ tính nữa nhưng cũng xót con gái lắm, con gái là nhất. Thế nên e luôn luôn phải nín nhịn bà ý để cốt ko muốn làm mất lòng bmc. Nhưng lúc nào bà ý cũng chĩa nòng súng vào em ngay cả khi có đông người (người ngoài và người trong nhà) thật sự là em hết chịu nổi. Các mẹ khuyên em nên cư xử thế nào với bà ý chứ em sợ 1 ngày e ko nín nhịn đc sẽ bật bà ý, lúc đó thì coi như là tan nát luôn. Cảm ơn các mẹ đã dành thời gian đọc tâm sự lủng củng của e!