Tình hình là tháng 3 tới đây ( dương lịch 2009) em trai mình cưới vợ. Mà thật sự bây giờ mình thấy bối rối quá, nên xin mọi người cho ý kiến.
Nhà chỉ có 3 mẹ con, bố mình do nhậu nhiều quá nên giờ đã bệnh nằm liệt giường. Tất cả mọi sự trong nhà đều đến tay mẹ mình. Mẹ mình đã nuôi tụi mình lớn bằng đôi tay gân guốc của bà. Mình rất thương mẹ mình. Nhưng có 1 chuyện là mình rất giống bố mình va ngày mà bố mình chưa bệnh bố mình thương mình nhiều hơn thương em trai mình. Và bố mình ăn ở rất ác với mẹ mình. Nhưng bà vẫn lo cho bố mình suốt từ khi bệnh đến giờ là 20 năm rồi mà ko lời oán than trách móc gì cả. Nhưng, mẹ mình lại cưng em trai mình lắm. Mình học xong 12 thì thấy mẹ cực khổ quá, mẹ hay nói là ko có tiền là thiếu nợ, nên mình đã chủ động xin nghỉ học để đi làm ( mẹ mình ko nói gì cả khi mình quyết định thế). Mình đi làm và tự học Đại Học, vừa học vừa làm, 5 năm sau mình ra trường và 4 năm nữa mình lập gia đình. Từ ngày học hết lớp 12 thì mình đã tự lo cho mình( mình thuê nhà ở riêng), tuy là ko giúp gì được cho mẹ nhưng cũng ko ăn bám mẹ. Mình lập gia đình và ở nhà thuê cùng chồng mình. Đến lúc gần sanh thì mẹ nói về ở với mẹ cho có người chăm sóc. Mình về sống chung mẹ và sinh em bé đến nay là 1 năm.
Về phần em trai mình, mẹ rất cưng chiều nó. Hầu như mọi việc đều đến tay mẹ làm. Ngày trước, lúc mình đang học phổ thông, thì em mình còn nhỏ, mọi việc nhà thì mình làm hết, mẹ thì lo buôn bán kiếm tiền. Lúc mình sống riêng, tuy ko xa nhà lắm, nhưng nhà mình ở ngoại thành nên mình thuê nhà trong nội thành để tiện việc đi làm và đi học. CN mình mới về nhà 1 lần. Lúc đó thì em mình cũng đã lớn, lớp 10 rồi. Nhưng quần áo mặc vẫn mẹ gặt, kể cả quần lót. Nhà thì cho dù cát đất đầy nhà nó cũng chẳng buồn quét. Mạng nhện văng tứ tung mà ngày Tết nó cũng chẳng buồn lau chùi. Mỗi tuần mình về mình làm 1 ít. Dẫn xe ra khỏi nhà cũng ko màng quay lại để quét vệt cát đi. Ăn cơm xong, bát vứt trên bàn, mặc dù bồn rửa chén ở cạnh đó. Có hôm mẹ kêu ăn cơm nhưng ngồi mãi trong phòng, chắc mẹ sợ nó đói nên mẹ đi xới cho nó cơm mang vào tận phòng cho nó.Đi học thì mẹ đưa mẹ rước. Đồ mặc thì mẹ là mẹ ủi cho phẳng phiu. Phòng của bố dơ( do cụ bất tiện trong việc vệ sinh) nhưng chưa hề dọn cho bố 1 ngày.... Nói chung em mình được bao cấp từ A tới Z. Nó học từ cấp 1 đến cấp 3 toàn trường chuyên, năm đầu tiên đã đậu ĐH KHTN thuộc ĐH Quốc Gia khoa Công nghệ thông tin. Nó giờ rảnh thì chơi môn cờ tướng với các chú các bác trong phường. Nó ko hề nếm tý mùi gì của ..đời cả :D . Bây giờ nó đã đi làm được vài tháng, và lương cũng kha khá, 600$/tháng, nhưng chỉ lo tiền xăng và tiền đi làm, còn về nhà vẫn mẹ lo toàn bộ.
Nhưng học đến năm 3 ĐH thì có quen 1 cô gái. cô này lớn hơn nó 2 tuổi. Cô này là cô giáo mầm non. Cũng có học thức nhưng theo mình nhận xét cách cư xử thì ko khéo lắm. Hoặc cô này ko muốn khéo với gia đình nhà mình. Ví dụ như Tết đến, cô này có mang quà đến biếu nhà mình. Nhà mình cất theo chữ L, nên đứng trong bếp có thể nhìn thấy ở cổng rào, và từ cổng có thể nhìn thẳng vào bếp nếu mở cổng. Khi đi Tết, cô này nháy máy cho em mình ra cổng, mình và mẹ mình đang ngồi ở bếp nghe tiếng cho sủa nên mới ra cửa bếp đứng nhìn xem ai. Theo mình nghĩ lúc đấy, cô này đã nhìn thấy có mẹ mình ở nhà, vì đối diện nhau mà. Nhưng lát sau mình thấy em mình khệ nệ bưng quà vào nhà và cô này đề máy xe chạy đi...:Worried: Mình hỏi nó " Gì thế?", " T. biếu quà tết", "Sao nó ko vào nhà thưa với mẹ?", ".....(im lặng ko nói)". Mình thật sự bực, của cho ko bằng cách cho. Mình nói với mẹ mình " con ko hiểu con bé này nó khờ hay giả khờ nữa?", mẹ mình chỉ cười cười thôi.
À, quên, nói về cô này một chút cô này lên TP sống với anh trai mình có vợ ở trên này. Cô này lúc trước dạy mầm no, nhưng sau này hùn vốn với chị dâu mở nhà trẻ tư thục gần nhà mình.
Tết 2008 thì mẹ cô này lên ăn tết cùng con, thì nhà bên ấy có ý muốn bên mình bước qua làm lễ hỏi. Mẹ mình cũng đi qua gặp mặt nhà họ và bàn bạc là ngày CN tuần sau thì tiến hành làm lễ hỏi và đầu năm 2009 mới cưới được vì em mình đang theo học MBA và hiện tai cũng chưa có việc làm. Nhà họ mới đầu ko đồng ý, nói là hỏi thì phải cưới liền, nhưng mình nói là chưa có việc làm thì cuới về lấy gì nuôi vợ con? Cuối cùng cũng đồng ý là làm lễ hỏi rồi năm sau cưới. Vậy mà trước ngày hỏi 1 ngày, ngày T7, em mình về nói với mẹ mình ngắn gọn 1 câu " T. nói CN này khỏi lên nữa vì nó vừa gây lộn với chị dâu nó, chị dâu nó nói là nhà của bả có lên bả cũng ko tiếp":mad: . Trong khi đó, mẹ mình đã chạy ngược xui để tìm ông mai, nhờ vả họ hàng để đi họ, chuẩn bị mọi thứ để có lễ hỏi đàng hoàng. Rồi thêm 2 cái CN nữa, em mình lại nói là CN tuần sau lên nhà T lần nữa, lần này mẹ cũng chuẩn bị sẵn sàng nhưng cũng lại delay, mà lần này delay thì mẹ cô này có gọi điện cho mẹ mình để nói gì đó, đại khái là xin lỗi và để sang năm cưới luôn ko cần hỏi...
Nói chung, mình cũng đã to nhỏ khuyên nó là từ từ cưới vợ vì nó chưa biết gì hết, đeo cái vòng vợ con vào người sớm khổ lắm... nhưng nó ko nghe:Sad:.
Nói sơ qua về đám cưới của mình. 2 VC mình lo toan tất cả. Từ khâu trang trí nhà cửa, quét dọn nhà, cứ CN thì ông xã lại qua nhà mình dọn dẹp phụ mình. Đến đặt tiền, thiệp, xe, vàng vòng, nhà hàng, may áo ... Tong khi đó em mình vẫn cứ sáng đi học, chiều đi chơi, ko hề đá đông tới cái gì trong nhà. Tất tần tật, và dĩ nhiên cũng tiền của mình tất tần tật. Trong lễ, mẹ mình có cho mình 1 chỉ vàng, sau đám mình trả lại nhưng mẹ mình ko lấy. Kể cả dòng họ nhà mình cho tiền mừng, sau đám mình cũng trả lại hết. Khi về ở với mẹ, NGV mình thuê 2 người, 1 làm việc nhà, 1 giữ em bé, bà chỉ trông chừng 2 người ấy thôi. Tiền điện nước, truyền hình cáp, tiền ăn, internet... các thứ mình đều chi trả( à tiền ăn thì mình chỉ góp 1 tháng là 2 triệu cho 2 VC ăn buổi chiều, thức ăn và sữa của con thì mình tự lo).
-----
Nói dài dòng để mọi người hiểu hơn về cách sống của mình và của em mình. Giờ phải thêm 1 người nữa, mà cô này thì ko được cư xử khéo cho lắm. Mình thì suy nghĩ, mối quan hệ giữa người và người thì cần phải mỗi người dẹp bỏ cái tôi của mình đi thì mới vui vẻ được. Nhưng thật sự mình băn khoăn lắm, tính mình thì thẳng, nên nếu có gì khó chịu mình sẽ nói ra, mà nếu nói ra thì lại bị mang tiếng soi mói em dâu. Mà sử dụng bài lờ lớ lơ thì thấy ấm ức mặt mày sẽ nặng trịch. Mà sống tình cảm như chị em ruột thì nói thật hiện tại mình chưa làm được với cô này, vì lẽ ấn tượng về cô này quá xấu... và vì một lẽ là tại mình có phần tiếc nuối cho em trai của mình...
Các bạn có cao kiến gì chỉ cho mình để cuộc sống chung ko nhiều bỡ ngỡ để ko bên nào phải đau và thiệt thòi, mình và cô này.