thế là hết thật rồi. Lấy chồng được 6 tháng, cưới được 2 tuần phát hiện chồng có người yêu khác. vùng vằng mãi, đi đi về về nhà mình hàng chục lần mà không dứt được, lần nào mẹ chồng cũng khóc lóc đón về, vì yêu chồng còn nhiều nên về, về chồng lại vẫn chứng nào tật đấy, không công ăn việc làm, đi chơi bời suốt ngày, chưa đăng ký kết hôn. Chưa có em bé.
Nay chồng có em bé với người yêu của chồng được 3 tháng. bố mẹ chồng ép chồng cho cô ta đi phá thai hy vọng mình về ở với chồng lần nữa. Nhưng còn gì để mà nuối tiếc nữa. Cũng tại mình không nghe lời bạn bè, những người xung quanh mình nhắc nhở và khuyên. Giờ thật sự rất đau và rất sock. Chỉ buồn nốt hôm nay thôi mày nhé.