Chào các chị, từ trước đến giờ em chỉ thường xuyên vào đây đọc chứ ít khi viết bài gì. Hôm nay em buồn quá nên vào đây tâm sự, mong các chị tư vấn giúp em.
Chồng em có 1 cô bạn, cô ấy bằng tuổi em. Nói chung chỉ là bạn xã giao bình thường, 1 năm gặp nhau không quá 2 lần. Cô ấy khá xinh, được mời làm người mẫu ảnh cho vài shop thời trang nữa.
Đùng 1 cái cô ấy thất tình. Thế là tự nhiên kiếm chồng em tâm sự, than thở và kể lể. Mặc dù không gặp trực tiếp ở ngoài (theo lời chồng em), nhưng hễ chồng em online là 90% lại gặp cô ấy và cô ta lại tỉ tê tâm sự.
Thêm nữa, dạo này cô ấy hay viết note trên facebook về tinh yêu, chuyện đời, chuyện người, blah blah gì đấy, mà chọn chế độ chỉ cho mình chồng em xem thôi, còn tất cả người khác thì cô ta khóa những cái note ấy lại. Cô ta còn viết là cám ơn chồng em và 1 vài anh bạn khác (mà em không biết là ai) đã động viên cô ấy nữa (toàn là "anh" không à các chị).
Chồng em kể em nghe những chuyện đó, còn cho em cả password để em vào facebook đọc những cái note này, và nói với em là ko có chuyện gì giữa 2 người cả. Em tế nhị nên không đọc những đoạn chat của 2 người, chỉ vào facebook đọc notes thôi. Em thật sự rất khó chịu khi đọc những bài đó, vì sao chỉ cho chồng em xem thôi?
Đã có vài lần chồng em ôm em lại, bảo em hãy tin anh ấy, bảo em đừng nhạy cảm quá. Nói rằng anh ấy yêu em nhiều lắm, và chỉ có mình em thôi. Chồng em nói nếu em không thích, anh ấy sẽ hạn chế lại và đôi lúc sẽ trả lời nhát gừng người ta. Nhưng các chị ah, em vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Không biết có phải em nhạy cảm quá không nữa. Mà mỗi lần nghĩ đến thì em lại lo. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của em lắm các chị ơi.
Vài lần "gần" chồng gần đây, em không hề cảm thấy thoải mái, cứ nghĩ đến cô ấy là em lại không tập trung được, và cảm giác thích thú khi ấy không còn nữa. Rồi đến khi ngủ, nằm trong vòng tay của chồng mà em lại chảy nuớc mắt, không ngủ được. Anh ấy thức dậy, thấy vậy thì hỏi han em đủ điều. Em nói ra thì anh ấy tỏ vẻ không vui, bảo em không tôn trọng anh ấy. Đó dù sao cũng là bạn, người ta nói ko lẽ mình không nghe, blah blah. Thế là vợ chồng em cãi nhau 1 trận.
Sau 1 hồi cãi nhau thì anh ấy bảo rằng sẽ hạn chế, không quá thân thiết, trả lời nhát gừng, sẽ không giấu em chuyện gì. Anh ấy nói sẽ không làm gì có lỗi với em. Nhưng thật sự em không đọc những gì 2 người chat với nhau, nên không biết chồng em sẽ thế nào, có chắc được không? Các chị ơi, em phải làm gì hả các chị?