em đang có bầu được 2 tháng rồi. mà chồng em thì bị nghiện thuốc lá. Em nói sao cũng không bỏ. Mẹ chồng có bạn đi nước ngoài nhờ mua loại thuốc uống cai thuốc lá tốt lắm. e bắt chồng e uống thì cũng thấy giảm số lượng hút đj nhiểu.


nhưng 2 hôm e về bên mẹ đẻ thì chồng e ở nhà ko uống nữa mà hút xả láng luôn. e nói sao cũng không được. Chồng e bảo ko thích cai. Mặc dù chồng e biết thuốc hại cho e bé như thế nào.


e buồn lắm. nghĩ chồng không thương mình và con, nhiều lúc buồn nhưng chẳng biết nói thế nào bây giờ :(


ngày nào e cũng bị hít khói vài lần. Nhà chồng thì bí nữa, khổ quá các mẹ ơi :(