- Liên lạc với ex, ko rõ là nói cái gì nhưng mà đều giấu , ko cho xem nội dung. ny bảo ko thích, thì hứa là sẽ ko liên lạc nữa nhưng vẫn liên lạc + giấu hoàn toàn nội dung. lâu rồi ko để ý chuyện đó nữa nên ko bít có tái phạm ko => Nói dối (nhiều chuyện lặt vặt khác nữa, nói chung là nói dối như cuội)
- Cùng gái gọi vào nhà nghỉ (Bị đồng nghiệp rủ rê lôi kéo lần đầu). Bị phát hiện, hứa ko bao h như thế nữa nhưng đặc thù công việc đi làm xa nên ko biết đã tái phạm lần nào chưa => tệ nạn
- Xin số gái gọi từ bạn vì dạo này bị ny cấm vận. cũng ko rõ đã liên lạc chưa nhưng biện minh rằng đó là câu chuyện đàn ông với nhau, ko có vấn đề gì cả.
- Ny mua sim km, giả vờ làm gái vớ vẩn nhắn tin, thấy cũng bắt sóng ngay, chỉ là chưa dám mạnh miệng câu nào, ko biết sẽ thế nào đây?
- Cứ đi làm xa về là chỉ muốn ở gần người yêu, chả muốn gần bố mẹ (bố mẹ đẻ + bố mẹ ny) => có vẻ hơi ích kỷ, chỉ biết vui bản thân
==> Quang đi quẩn lại, là thấy chàng này nhu cầu chuyện ấy cao, có vẻ tương lai sẽ lăng nhăng. Hỏi có nên lấy hay ko???