Chẳng còn lo chuyện chồng ngoại tình...Mình đang sống hạnh phúc!!!
Các mẹ ạ,
Có thể các mẹ sẽ nghĩ mình có chiêu trò gì chống chuyện ngoại tình của chồng và đang vui sướng vì điều đó.
Nhưng không các mẹ ạ. Mình bây giờ vô cùng hạnh phúc tự trong tâm và thấy mãn nguyện với những gì mình đang có.
Mình không còn care việc chồng có còn yêu mình nữa hay không? Chuyện chồng ra ngoài với ai, làm gì? Và cái điện thoại của chồng giờ vô nghĩa với mình. Giờ nghĩ lại những lúc điên cuồng hoặc buồn bã, não nề mình thấy đúng là vô cùng ngốc nghếch.
Tại sao ư?
Vì người đang phải lo lắng giờ chính là ông chồng của mình chứ không phải là mình nhé!
Đó là câu chuyện thực của mình. Mình đang sống và đang kể những điều hết sức chân thành mà bản thân mình trải nghiệm được. Dù trước đây mình có nghe hết lời khuyên này đến lời khuyên khác thì cũng ko thể ngấm hết bằng chính mình vượt qua.
Lúc này muốn kể lại cho các mẹ nghe câu chuyện của mình mà bản thân mình ko còn hứng thú tí nào vì thấy nhạt nhẽo vô cùng (ấy vậy mà lúc đang mắc phải mình cũng cuống cuồng lắm nhé). Mình sẽ ko kể lể về việc nhà mình như nào vì hầu hết có chồng ngoại tình thì cũng sẽ nơ nớ như nhau mà thôi.
Mình chỉ xin nói về việc thay đổi của mình hiện tại:
- Thay đổi quan điểm sống: Cái này quan trọng nhất à nha. Mình không coi chồng là phải có trách nhiệm này nọ như phải chung thủy, phải kiếm nhiều tiền, phải đưa tiền cho vợ, phải trông con....Mà mình coi chồng như một ng bạn thậm chí có lúc mình còn coi chồng chỉ là osin. Miễn là mình có 1 người ở bên cùng chăm sóc con cái vs mình, phụ giúp mình công việc gia đình. Thế nên chồng có thể làm j thoải mái, đầu óc chồng có bóng hồng nào cũng đc. Thế là mình lúc nào cũng vui vẻ. Tập chung 100% cho công việc kiếm tiền và chăm con (trước đó đầu óc luẩn quẩn, đau khổ và làm ko tốt công việc, tiền ít lại càng buồn). Cũng nhờ trời phật thương tình, Mình đã vững vàng, vui vẻ hơn.
Nhờ đó lão chồng cũng thấy vui khi ở cạnh mình. Dù lúc này tim chồng có thể vẫn có hình bóng khác.
Mình mặc kệ, anh là xe ôm, là atm, là osin lúc cần...
- Thay đổi diện mạo: Có tiền thì mình có thể sắm sửa quần áo, tóc tai, mặt mũi xinh xắn hơn chút.
Và trong đầu mình ko care chồng nên gặp ai cũng vui vẻ, nhìn chắc chắn quyến rũ hơn cái vẻ sầu não ngày nào.
- Thay đổi cách cư xử với chồng và với mọi người: Mình luôn tôn trọng chồng, muốn đi đâu, làm gì, với ai cả ngày mình ko care. Với moị người thì giao tiếp luôn hài hước, vui vẻ và cởi mở
HIện tại, mình cũng chả care chồng có còn liên hệ vs ai không nhưng mà ko đi chơi, cứ đi làm là về, điện thoại vứt tứ tung. Vợ kể chuyện cơ quan thì cứ hỏi zò (xem có ai thích vợ ko...) Rồi đòi xin contact của 1 tên ở cty (để rủ đi đá bóng) mà mình bảo hắn hay quan tâm mình....
Mình cũng ko vì những điều đó của chồng mà mình vui. Quan trọng là chính bản thân mình tự thấy vui vì mình đã ko còn cái mối bận tâm đến đau đầu như cũ nữa. Mình giờ cảm thấy sống vì công việc và các con là điều hạnh phúc lắm rồi. Chồng cũng care vợ hơn. Dẫu sao cũng cảm ơn chồng vì đã dành time cho vợ!!!