Các bác giúp tôi với, vợ tôi dạo này không hiểu sao hay bị tật nói nhiều hay càu nhàu , mà nhất là buổi tối lúc 2 vợ chồng gần gũi nhau , cô ấy lại càu nhàu, kể lể đến mức tôi mất hết cả cảm hứng quan hệ :Sad: . Chuyện này diễn ra gần 2 tháng rồi khiến tâm lý tôi ức chế kinh khủng .
Đã thế lại có cái tật , cứ chồng làm gì hỏng là ầm ĩ cả lên cứ như hậu quả nghiêm trọng lắm ý , còn mình làm sai thì toàn ỉm đi như không hoặc thậm chí khi tôi nói thì lại nhăn nhó rồi lôi các khuyết điểm của chồng ra để chỉ trích lại . Con ng ta không ai hoàn hảo cả , nhưng trong khi chồng thì lúc nào cũng nói tốt, khen vợ trước mặt bố mẹ chồng để bố mẹ chồng thấy nể , quý con dâu hơn, thì ng lại cô ấy lại rất thích đi buôn chuyện, nói xấu chồng với nhà ngoại , làm nhiều khi tôi thấy chả thích khi sang đấy chơi , chả thích gặp nhưng ng hay nói xấu về mình.
Tôi hơn cô ấy 4 tuổi, lúc đầu mới cưới nhau còn chịu được nhưng bây h càng ngày càng thấy ức chế, bức bách . Tiền tiêu và tiền đóng bảo hiểm thì toàn lấy của chồng ( cô ấy đi làm lương đc có hơn 1 triệu 1 tháng ) , nhưng ngược lại vợ tôi sống chẳng có trách nhiệm tình cảm gì với nhà chồng cả , chẳng bao giờ biết hỏi thăm bmc lấy 1 câu mà hở ra là bảo mình sang đèo mẹ vợ đi có việc ( chẳng vấn đề gì nếu cô ấy không hay nói xấu chồng ) .