Lấy nhau mới được mấy tháng nhưng mình cảm thấy chán cuộc sống vợ chồng......... bởi vì mình có một ông chồng vô tâm, vô cảm.


Tại sao khi yêu người ta lại quan tâm tới mình nhiều như vậy.... còn ngược lại bây giờ khi mình đang có bầu ở tuần thứ 28 mình luôn phải chịu đựng........ chịu đựng cái vô


tâm của anh.


Từ lúc mang thai tới bây giờ mình không một tuần nào là không phải khóc.... mình biết khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới con mình nhưng mình không thể chịu được khi có một



người chồng lúc nào cũng chỉ biết quan tâm tới điện tử. Sáng ngủ dậy 7h đi làm... 11h về ăn cơm xong nằm xem điện tử không ngủ... 1h đi làm 4h về đưa mình đi chợ. đi


chợ về để vợ lủi thui trong bếp mình đi tắm, tắm xong ngồi chơi hoặc xem điện tử tời 22h đi ngủ. Hai vợ chồng ít khi tâm sự.... Mình cảm thấy tủi thân.


Có vợ rồi nhưng đối với anh bạn bè là nhất, có một hôm một người bạn của anh ấy gọi điện nhưng a không mang máy đi. Mình nghe và hỏi chị ơi anh nhà em đi làm không


mang điện thoại này đi"... "chị hỏi nhà em có việc gì khô" và mình nghe câu trả lời "chi cho em số điện thoại của anh nhà chị được không" ... "đó là việc của em với anh


nhà chị không liên quan gì đến chị".......... mình thấy thất vọng một người lớn tuổi hơn mà trả lời mình được một câu như vậy. Vậy mà chồng mình vẫn còn bênh người đó.


Từ lúc con biết máy tới bây giờ duy nhất 2 lần anh xoa bụng mình, còn chưa bao giờ biết nói chuyện hay hỏi mình có mệt lắm không. Mình mệt hỏi rửa bát cho thì rửa rồi


cáu gắt với mình........................ chán