em cũng chẳng biết nói sao cho mọi người hiểu ,nhưng em cảm thấy chán lắm rồi


chồng em lười lắm các mẹ ơi " việc nhà thì nhác ,việc người khác thì siêng "


nhà đang một đống nợ mà chả chịu làm gì cả ,cái gì cũng nhờ đến bố mẹ vợ ,em thấy nản quá !


mọi việc trong nhà em lo hết rồi ,anh chỉ việc chuyên tâm vào làm thôi ( anh làm nghề sủa xe máy ) vậy mà cũng lười ,chỉ tìm cớ để lượn lờ ở ngoài cfê tám chuyện với mấy thằng bạn ,em đã nói bao nhiêu lần là " anh giao lưu bạn bè em ko cấm ,nhưng phải biết giới hạn và gặp gỡ đúng lúc đúng chỗ ,chứ đâu phải lúc nào thích đi là đi ,mình làm cái nghề này thì phải chịu khó ở nhà trông quán ,lỡ có ai đến sửa xe thì người ta có ngồi đợi anh về không ....." vậy mà cũng chứng nào tật nấy ,ko hề lay chuyển .


còn chưa kể đến có nhiều lúc người ta đến vá xe anh lười ko làm rồi biện cớ là hết keo vá ...hoặc rửa xe thì bảo là máy bị hỏng ...


rồi người ta làm những cái khác mà anh thấy ko thích làm hoặc ko đáng đồng tiền thì anh từ trối nói là phải đi có việc ,,này nọ !


làm nghề kiểu này thì chả có khách nào nó đến sửa quá 2 lần ,...ôi ! còn nhiều lắm mà em ko thể kể hết một lúc đc ,em thấy chán nản và mệt mỏi lắm ,các mẹ có cách nào trị đc chồng lười thì chỉ cho em vài chiêu !