Chào mọi người, em thật sự chán quá không biết tâm sự cùng ai cũng như không biết cách nào để xử lý nên lập tài khoản webtretho để chia sẽ cho vơi bớt ạ.
Em nay any 30 tuổi, đã đính hôn vào cuối năm ngoài, dự kiến vài tháng nữa là tổ chức đám cưới. Em với chồng quen nhau được 1 năm qua một người anh trai mai mối. Chồng em là người: hiền lành, đơn giản, không hoạt ngôn, tuyp người nói gì nghe nấy, ít suy nghĩ sâu xa. Đó là những lý do em đồng ý quen và kết hôn vs anh ấy. Tự nghĩ công việc mình đi làm đã mệt não rùi thì cưới một người chồng đơn giản như thế sẽ ổn.
Tuy nhiên gần đây e phát hiện anh là người "không bik từ chối" những cuộc ăn nhậu vs bạn bè, anh cả nể vì bạn là người trong cơ quan, rồi từ chối sợ mất lòng, à nói thêm là anh làm về mảng máy tính, nên thỉnh thoảng có đi làm ngoài về mảng này, mà mỗi lần làm xong là mấy anh lại ngồi nhau làm vài ve. ANh là người có sức uống, ko uống thì thôi mỗi lần ngồi là ít nhất cũng 7 lon. Tính em lại cực ghét người uống bia như uống nước kiểu đó. Em đồng ý có ngoại giao nhưng ngoại giao đúng chỗ, bản thân e cũng làm mảng có yếu tố ngoại giao nên rất hiểu, tuy nhiên quan hệ cũng đúng chỗ chứ không phải bạ đâu cũng ăn nhậu rồi cả nể ko dám từ chối.
Gần đây nhất anh đi làm xong họ rủ ở lại ăn nhậu. ban đầu đi vì bik e thik nên chỉ nói đi làm thôi. (chúng e vẫn chưa ở chung), tưởng là sẽ giấu được em. Ai ngờ hôm đó nhà em làm tiệc e gọi về sớm để tham gia. Ban đầu ok rồi sau lại cả nể k từ chối được thế là ko về, bảo là liên quan mối quan hệ, đi đường lại gần 40Km mà người bạn đó vẫn níu kéo lại. Thế là e bất mãn quá, bjo em mới biết khía cạnh này của anh ấy.
Tính em cũng k thích nói nhiều, hôm phát sinh sự việc e cũng chri im lặng và nói muốn suy nghĩ lại chuyện cưới chứ trước đây em chưa nhìn rõ bản thân anh ấy. Em sợ với tính anh ấy như này rất khó thay đổi, sau cưới về lại xích mích.
Những chị nào có kinh nghiệm cho em lời khuyên được không ạ?
