Đã 2 ngày chồng ôm gối xuống salong ngũ và vợ chồng không nói với nhau 1 lời, tối qua chồng đi nhậu về muộn ngũ luôn ở salong, vợ cũng dững dưng như không có, chẳng quan tâm cũng chẳng thèm cau có. Tối nay đi làm về gặp mặt nhau chẳng biết sẽ thế nào, có lẽ chồng cũng sẽ đi nhậu để tránh mặt vợ nữa…vợ biết có thể mình vô tình đẩy chồng xa mình và tiếp tay kẽ xấu nhưng vợ không muốn nói gì với chồng nữa cả vì nói ra biết đâu lại nhận được những câu thô lỗ thêm tổn thương lòng. Bản tính vô tâm, vô trách nhiệm và được cưng chiều từ nhỏ sẽ chẳng bao giờ tìm và hiểu được tâm tư nguyện vọng của vợ. Vợ buồn, nãn, buông xuôi…chỉ tội con còn nhỏ quá, mới 1 tuổi thôi!