Chán nản vì thói hay tán tỉnh lăng nhăng của chồng
chào cả nhà, em viết tâm sự lên đây khi vừa tối qua vợ chồng em cãi nhau một trận. Chuyện cũng bởi cái tính hay đùa cợt, nhã nhơi của chồng em. Vê cơ bản chồng em tốt, có trí lo cho gia đình, yêu vợ, nhưng mắc 1 cái tật là hay cợt nhả với những người con gái khác, mà em thì hay ghen, mỗi lần biết được là em tức điên người.
Hôm qua vô tình vào yahoo của chồng thấy chồng lại chát với một con bé, nào là gọi nó là em yêu, rồi bảo ngày xưa anh cũng yêu em, vvvv.... em hỏi thì kêu là bạn thôi, ngày xưa nó thích anh thôi......
Em nói em ko thích anh cư xử như thế, em ko cấm anh có bạn gái nhưng cần cư xử cho đúng mực, không phải gặp ai cũng tán tỉnh như thế, người ta sẽ đánh giá anh và coi thường luôn cả em, thì anh nói:" chỉ là đùa cợt xã giao thôi, chả sao cả, nói có dính vào người ngay được ko? anh sống miễn ko làm gì hổ thẹn lương tâm là được, còn em cũng thế muốn nói chuyện với ai thì tùy anh chỉ cần nhìn vào hành động thực tế, chứ lời nói thì chả có gì, em suốt ngày chỉ ghen tuông vớ vẩn, anh mệt mỏi lắm."
Cơ bản là em thấy buồn, các chị cao tay có thể share em ít kinh nghiệm trị cái thói này của chồng ko? nếu để thế em sợ nguy cơ bị mọc sừng của mình rất cao, em có quá đa nghi và ích kỉ không các chị?