Em đang chán nản quá mọi người ơi, em lấy chồng mới gần một năm nay mà giờ em cảm thấy bế tắc quá. Hồi đó quen nhau thấy mẹ chồng hay ăn chay niệm phật vả lại bà cũng làm giáo viên nên em nghĩ chắc gia đình chồng cũng hiền hậu lắm. Ai dè tới khi cưới về mới thấy tá hỏa vì cái lối sống ích kỷ của ba mẹ chồng.


Đám cưới tụi em bà không bỏ ra một đồng nào hết, tiền nhẫn cưới, áo cưới là bà giao cho tụi em tự lo, đến cả việc hình cưới bà cũng chỉ cho 5tr, không may thiếu tiền chụp vc e cũng phải bù thêm tiền mà chụp chứ bà chẳng cho thêm đồng nào. Đã vậy bà còn kêu tụi em vay cho bà thêm 10tr, rồi sau đó tự lo tiền lãi chứ bà chẳng trả một đồng. Cưới xong tiền bà con, dòng họ và bạn bè tụi em đi tiệc dư hơn mười mấy triệu, bà chẳng trả số ti


ền đã vay cho em mà còn tính để lấy lại số vàng cưới bà đã cho vc em (có 3 chỉ vàng 24 với lại 1chỉ vàng 18 chứ mấy).


Cưới xong em mang thai, thai yếu nên bs bảo em phải nằm nghỉ ngơi,em nằm ở nhà suốt 2 tuần bà chẳng hỏi em tiếng nào mà cũng chẳng nấu cơm cho em ăn, chồng em thì đi làm, ở nhà có thêm ông nội chồng bà cũng cho nhịn đói quanh năm suốt tháng.


Chồng em nóng ruột xin bà cho em về nhà mẹ đẻ dưỡng thai vài tuần thì bà mừng rơn "ừ, chở nó đi đi tao khỏi lo, khỏe"


Sống chung với vc em ông bà lợi dụng em đủ thứ, cái gì cũng gài cho vc em mua, hoặc ông bà nhờ vc em mua thứ gì là chẳng trả tiền luôn hoặc tụi em phải chịu lỗ thì mới chịu trả. Chồng em thất nghiệp cả 2tháng, bản thân em thì đang mang thai, tiền mua sữa và khám thai còn chật vật. Vậy mà bà chẳng cho cháu được ngàn nào còn mở miệng đòi hỏi phụ tiền ăn.


Nhà chồng còn có thêm người em chồng, thằng này thuộc dạng 3D, suốt ngowu chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, đua đòi vật chất xe cộ đủ thứ chứ không làm ăn gì thì ông bà cung phụng,không dám nói nặng 1câu.Bao nhiêu tiền của đều đem cho nó phá...thiệt là chán nảnq