Mình mới lập gia đình, nhưng sao thấy giống địa ngục trần gian quá. Hôm nay lên đây muốn được chia sẻ với mọi người, và mong mọi người cho mình lời khuyên.
Mình sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên. Cuộc sống không thiếu thốn, bố mẹ mình cũng chiều con nên mình không va chạm nhiều với cuộc sống bên ngoài. Còn gia đình chồng mình khá khó khăn, bố chồng đi buôn ve chai, mẹ chồng là công nhân. Nhà đông anh em nhưng chỉ có chồng mình là nghề nghiệp ổn định, là viên chức nhà nước. Trước khi cưới mình nghĩ mình lấy chồng chứ không phải lấy gia đình chồng nên chấp nhận tất cả, hy vọng anh ấy thương mình. Nhưng từ khi quyết định lấy chồng mình chỉ thấy sao cuộc đời u ám, bấp bênh.
Mình và gia đình chồng mâu thuẫn ngay từ ngày xác định cưới. Mình nghĩ tiền bạc nên rõ ràng ngay từ đầu nên nói với anh là mình muốn giữ tiền cưới, bố mẹ anh lo đám hết bao nhiêu thì mình đưa lại. Nhưng chồng không đồng ý và gọi về cho mẹ nói mình hỗn láo chưa gì mà đã đòi làm tướng trong nhà. Lúc đó mình thất vọng về chồng tràn trề nhưng nghĩ vì các thai trong bụng (mình có bầu trước 5 tuần) nên đành nhịn lo đám cưới cho xong. Mình phải về xin lỗi ông bà, giải trình trước mặt ông bà và họ hàng bên nội.
Đám cưới xong tiền mẹ chồng cầm, bà trừ hết nợ nần, sửa nhà cửa, tiền ăn uống cả tháng trời bà cũng trừ vào. Bà còn lấy tiền đó cho ông rồi nói là tiền của ông bà cho. tiền mừng vốn liếng 2 vc còn 7 triệu bạc mình thấy tủi thân nên nói riêng với chồng là "gd anh vui nhỉ". Vậy là chồng lại nói với mẹ, ông bà lại làm 1 trận long trời lở đất. Lần này chịu ko đc mình xách túi bỏ đi.
Đc vài ngày chồng cũng lên trọ với mình. Nhưng tc hai vc không còn như trước nữa, anh lạnh lùng hơn, ít quan tâm hơn, hay đi về khuya và hay dằn vặt mình chuyện bỏ đi làm xấu mặt bố mẹ, anh nói mình ích kỷ, chi ly. Hồi tối mình nói anh nên đưa thẻ lương cho e giữ anh bảo "anh không đưa, anh không tin tưởng e, lỡ một ngày e cầm thẻ lương anh bỏ đi thì anh làm sao". Thế là lại đc 1 trận cãi nhau. h hai vc vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Mình chán lắm các mẹ ah. Tại mình ích kỷ, đòi hỏi quá nhiều hay sao?