Xin chào mọi người, thật sự là mình đang rất cần người để tâm sự nhưng ko dám kể chuyện mình với người thân hay bạn bè nào cả. Mình kể ra đây vì muốn nhận được lời khuyên cũng như hi vọng sẽ có ai đó lắng nghe.

Mình may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả và ba mẹ rất thương yêu mình, cho mình ăn học đến nơi đến chốn. Mình lúc nào cũng cố gắng để ko làm phiền lòng ba mẹ. Nhưng chuyện tình duyên của mình cực kì lận đận, mình quen anh nào cũng bị cắm sừng, quen được anh tử tế hơn thì gia đình anh ấy chê gia đình mình (vì nhà mình chỉ làm kinh doanh chứ ba mẹ mình ko có quyền có chức vị gì to tát cả). Sau cú shock lớn nhất là anh người yêu mình bỏ mình đi nước ngoài lấy vợ, mình đã quen một người khác. Người này vốn theo đuổi mình trước, mình ko có cảm giác yêu nhưng thấy anh hiền lành, cũng chiều chuộng mình, là người mà ba mẹ mình sẽ yên tâm. Sau 1 năm quen nhau vì 2 đứa kết hôn theo nguyện vọng của ba mẹ 2 bên. Gia đình chồng cũng rất yêu thương mình, mình cũng rất quý mọi người và thương chồng. Nhưng lấy nhau về thì mình mới thấy được những tính xấu của chồng. Anh rất lười và ko bao giờ chủ động giúp mình dù chỉ là những việc vặt. Mình phải nhờ vả mới miễn cưỡng làm. Anh ko cờ bạc rượu chè nhưng lại mê chơi game. Thật sự là cưới nhau được 2 năm rồi nhưng đã hơn 1 năm rưỡi nay tụi mình ko làm chuyện vợ chồng, vì tối nào anh cũng bận chơi game và xem TV đến khuya, còn mình cần ngủ sớm để sáng dậy đi làm. Mình cũng góp ý nhiều lần nhưng anh cũng chỉ bảo là lười, và cũng ậm ừ sẽ thay đổi nhưng mọi chuyện vẫn vậy. Dần dần mình cũng ko muốn nói đến nữa, cũng mất luôn cảm giác muốn làm chuyện đó.

Và rồi ở chỗ làm mình gặp một người, người này nhỏ tuổi hơn mình, nhưng do sống tự lập từ sớm nên có vẻ già dặn. Nói thật là người này đúng gu mà mình thích nên tiếp xúc một thời gian mình có hơi rung động. Nhưng biết bản thân đã lập gia đình nên cũng chỉ giữ giới hạn là đồng nghiệp. Càng suy nghĩ mình càng cảm thấy buồn vì ko biết mình có đang sống cuộc đời mà mình mong muốn hay ko. Có phải mình đã ép bản thân sống để làm ba mẹ vui lòng để rồi bây giờ hối hận ko? Mình ko biết tương lai sắp tới sẽ thế nào, mình ko thiết tha suy nghĩ về nó nữa. Mình như mất đi mọi động lực trong cuộc sống vậy. Đôi lúc chỉ ước giá như được quay lại, mình sẽ chọn sống cho chính mình.