Mình hay được bạn bè tin tưởng nhờ tư vấn chuyện gia đình, nhưng đang có một trường hợp khó xử nhờ mình tư vấn mà mình nói kiểu gì thì cô ấy vẫn chán và nhìn lúc nào cũng buồn buồn.


Cô ấy sinh cháu được 9 tháng, khi cháu được 5 tháng cô ấy đang đi làm lại thì công ty cắt giảm lương từ 5M xuống 3,5M/ tháng. Con ở nhà thuê người giúp việc cũng mất 3M/ tháng chồng làm thu nhập lương cũng ổn, cô ấy đang phân vân không biết có nên ở nhà chăm con 1 năm rồi đi làm lại không. Ở nhà thì phụ thuộc kinh tế chồng nên cô ấy thấy cũng nản. Vốn là người sống độc lập tài chính nên giờ cũng khó nghĩ. Mình đã khuyên cô ấy nên tiếp tục đi làm có thể chuyển sang một công ty khác. Các mẹ cho bạn em vài lời khuyên để cô ấy có thêm động lực và thoát khỏi tâm trạng hiện nay.


Mong các mẹ giúp đỡ.