Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Dù tàn nhẫn thật cứ nghĩ sau này con trai mình lấy vợ không biết mình sẽ thế nào, có thể thường người dưng như con đẻ được không. Oải... Xem thêm
Chào các anh/chị trong topic. Hic đúng là sau khi đọc xong topic đến đay trang 98 em bắt đầu thấy hoảng. Em cũng hết sức hiểu cho từng câu... Xem thêm
Cho mình bon chen một chân nhé, mình cũng ghét gia đình chồng, mc lắm. Nhưng đọc ở đây thấy nhiều mẹ bị gia đình nhà chồng đối xử tồi... Xem thêm
Híc đọc mà thương bạn quá! Thươgn cả 2 em bé nữa.
Những lần gần gũi thể xác nếu có cũng chóng vánh, lạnh lẽo, xong rồi ai nấy quay đi, không một cái ôm, không lời âu yếm.
Lại một buổi tối chồng ôm con ngủ, còn tôi nằm một mình bên kia giường. Chúng tô...
"Chuyện bán dâm của của một số người đẹp khiến tôi nghĩ đến câu chuyện một người có đôi giày mới. Ban đầu họ giữ gìn lắm nhưng sau khi đã giẫm vào bùn thì nghĩ đằng nào cũng bẩn rồi nên cho bẩn cả thể...
Chúng tôi kết hôn đến nay là 13 năm. Từ lúc yêu, tôi đã là người xuất sắc hơn chồng.
Trong suốt thời gian hôn nhân, tôi kiếm tiền chủ yếu, nuôi dạy hai con, mua xe, xây nhà. 10 năm đầu, tôi như một bà ...
Trong mối quan hệ với ái kỷ, tôi thường trực cảm giác cô đơn và bất lực dù cố gắng và nỗ lực bằng mọi cách để tu sửa mình.
Bất kỳ ai chưa từng đối mặt với cơn giận hoặc dỗi của ái kỷ (narcissistic rage...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Mình thây thương bạn quá. NGỳa xưa mình cũng thế, đêm ôm con mà nước mắt cứ chảy...