Chuyện của tớ dài lắm không biết các mẹ có kiên nhẫn nghe và chia sẻ với tớ được không?Tớ lấy chồng đến nay được 8 năm rồi, thời gian đầu tớ và nhà chồng sống không có vd gì. Mà để được như vậy theo chủ quan của tớ thì đó là do tớ đã cố gắng rất nhiều, vì ngay từ khi chưa lấy chồng tớ đã suy nghĩ sẽ cố gắng sống thật tốt, coi gd chồng như nhà mình...tạo một mối quan hệ thật tốt với nhà chồng. VD nhé: nhà MC tớ cho SV thuê nhà ở cùng, vì vậy MC tớ nấu ăn luôn cho họ, tớ nghĩ bổn phận con dâu đi làm về là phải cơm nước, vì vậy đi làm về tớ không dám thay quần áo,nhảy bổ vào nấu cơm, sau đó dọn mâm bát cho BMC và SV ăn sau đó mới đi thay quần áo của mình. Kể cả hồi tớ mang bầu, cơ quan cách nhà 5km, nhưng tớ đi bộ cho dễ sinh, nhiều hôm lê về đến nhà oải lắm,nhưng nhìn thấy bố chồng đang nấu cơm, tớ thấy áy náy cực kỳ, cứ cảm thấy như mình có lỗi, vậy là tớ lại lao vào bếp với cái bụng bầu to tướng, không dám cả đi thay quần áo ( Nhà tớ buồn cười lắm,toàn BC nấu nướng thôi, còn MC thì xem TV hoặc đi buôn dưa lê) Hoặc những ngày 8/3, 20/10 cơ quan phát tiền, tớ không bao h mua sắm gì cho mình,tớ về biếu mẹ chồng hết, thậm chí tớ làm cơ quan nhà nước nên ngân sách hạn hẹp lắm, có lần 8/3 được có 50K, tớ ngại quá lại cho thêm 50K nữa về biếu MC vì chẳng biết mua gì biếu mẹ.... trong khi đó mẹ đẻ và tớ chẳng bao h được con trai bà hỏi thăm gì những ngày này đâu nhé. Tớ kể lể dài dòng vậy để muốn các mẹ hiểu cho tớ rằng tớ đã cố gắng rất nhiều để có 1 mối quan hệ tốt với MC.Mọi chuyện ổn cho đến ngày tớ sinh em bé: Thực sự bà rất quý cháu,nhưng phương pháp của bà thì làm tớ choáng. Bà có thể làm gì tớ cũng được nhưng với con tớ thì không. Các mẹ có tin không, khi tớ mổ đẻ vừa từ BV về nhà, do tớ chưa có sữa nhiều nên bà đòi mua cháo sườn về cho con trai tớ ăn ( lúc đó bé mới được khoảng 5 ngày tuổi thôi nhé), sau đó là những ngày thê thảm của tớ, bà sẵn sàng cho cháu nằm dưới đất vì bà thấy nóng, mà bà thì thuộc nhóm máu nóng, rồi bà cho cháu ăn bất cứ thứ gì bà ăn... tớ cũng tế nhị lắm chẳng dám phê bình bà đâu, chỉ dám từ chối bằng cách đùa rất vui vẻ, nhưng mẹ chống tớ vốn dĩ là người chỉ huy cả gd nên ý của bà là ý trời. Bà thấy tớ không đồng ý là về mách lại với con trai bà nhưng bà luôn luôn làm to chuyện lên rằng: Tao hầu hạ nó ( ý bà là bà cơm nước cho tớ 1 tháng, vì sau đó tớ lên nhà bà ngoại và đã tự túc được mọi việc) bây h nó chửi giả... mà thực sự là cho đến tận hôm nay tớ chưa bao h nói bậy 1 câu nào, với bà lại càng không.