18 tuổi , cái tuổi đầy mơ mộng hoài bão thì em quen anh, yêu anh , do hiểu biết còn hạn chế em đã có con với anh, may mắn là em vẫn kịp học xong cấp 3 mới phải lên xe hoa về nhà chồng.


Em sinh con đầu là cháu trai nặng 2,7kg. Những ngày đầu làm mẹ em vật vã vì con quấy khóc ròng rã mấy tháng trời. Rồi càng lớn con càng còi, chân tay rất nhỏ, em có cho con đi khám , bsi bảo con bị thiếu máu do thiếu sắt, cho lấy thuốc về uống. Ai cũng bảo có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn, đành tặc lưỡi nghĩ vậy. Con cao nhưng trán con nhô ra , chân tay rất nhỏ. Em lại nghĩ chắc do ngày trc lúc co thai khi đang còn đi học ko đc bồi bổ gì nên vậy.Em ở nhà nuôi con, còn anh trông cửa hàng internet thuê, dc hơn 1 năm vay mượn thêm để mở của hàng riêng.


5 năm sau, em sinh cháu thứ 2 là con gái , con khỏe mạnh bình thường, nhưng đc gần 1 tuổi, da con bắt đầu xanh, môi nhợt nhạt,lười ăn nên cũng còi . Em bắt đầu bồng bế con đi khám, Bsi cũng nói con bị thiếu máu thiếu sắt, em lại lấy thuốc về uống mấy đợt , nhưng ko thấy đỡ em mới cho con làm xét no máu, bsi tỉnh kết luận con bé nhà em bị bệnh thiếu máu huyết tán. Lúc đó em đâu biết bệnh đó là bệnh gì nó như thế nào đâu, bsi cũng chỉ giải thích sơ sơ rồi khuyên cho con lên Hà nội làm lại xét no cho chắc :(


Lại bồng bế nhau đi viện Nhi TW mấy lần, rồi ngày có kết quả cũng đến, em mới biết chính xác con em bị bệnh cái bệnh quái quỷ đó , em mới bệnh đó như thế nào. Đây chính là căn bệnh Tan máu bẩm sinh , do di truyền từ gen bệnh của cả bố và mẹ , bệnh ko chữa khỏi đc phải sống nhờ vào máu của ng khác, đi viện hàng tháng đến suốt cuộc đời rồi lại còn bao biến chứng khác nữa :( . Em như ko tin vào tai mình, em cho con sang viện HUyết học và truyền máu TW điều trị, sau đó cho anh lớn lên làm xét no theo lời khuyên của bác sĩ ,trời đất như sập xuống khi bsi thông báo cả anh của con cũng bị :( . Vợ chồng em suy sụp lắm.


Em cũng mang nặng đẻ đau chứ có phải sung sướng gì cho cam mà sao con em nó khổ thế, sao ông trời lại sắp đặt trớ trêu để bố mẹ lấy nhau rồi làm hại cuộc đời con ra như vậy. :(( :(( .Có lúc em ko còn nước mắt để khóc cho con nữa :(( .Giá như có thể gánh đc, thì dù chết để đổi lấy cuộc đời cho 2 con em cũng xin đc chết . :(( :((


Cứ gần đến ngày hẹn đi viện cũng là lúc hồng cầu trong ng con tan vỡ ,da con bắt đầu xanh xao, mắt môi nhợt nhạt mệt mỏi , nghĩ đến tương lai của con mà bất lực xót xa quá các mẹ có hiểu ko ? :(( :((


Em làm quán nét , vay mượn thêm tiền vì 2 bên bố mẹ đều ko có, làm ăn đủ trả nợ nuôi con và bây giờ là cho con đi viện hàng tháng. Chính đây là lúc chồng em làm ăn thua lỗ nợ nần chồng chất mà chỉ khi ng ta đến nhà đòi nợ em mới biết. Nợ rất nhiều ng`, số nợ mà em ko thể nào ngờ tới. Bây giờ ng` ta đòi nợ nhiều ko có tiền trả nên gần 1 tháng nay anh bỏ nhà đi đâu ko hay biết. Anh đi ng` ko đã đành, đằng này có cái xe máy để đưa đón con đi học , đã bao lần anh cắm, cũng mang đi nốt. Hôm rồi anh nhắn tin qua mạng bảo em viết đơn li dị thôi , vì sống với anh sẽ khổ thế nọ thế kia. Thực sự em cũng chán lắm rồi nhưng vì 2 con bệnh tật như vậy nên chưa biết làm sao cả.


Em ở nhà 1 mình trông con, trông cửa hàng suốt ngày đến muộn, người mệt rã rời vì thiếu ngủ. Trời thì nóng, hơi máy xả ra, nóng kinh khủng, con bé nối mần đầy trán , mặt . Ông nội thương nên hay đón con về nhà, bà nội phải đi làm thuê.


Kinh doanh game nét chỗ em làm cũng khá, nhưng vì máy móc nhà em xuống cấp nên dạo này vắng khách quá, sắp ko trụ nổi nữa rồi mà em ko biết vay đâu tiền đc nữa để mà nâng cấp thay máy. Con cái thì bệnh tật như vậy, chồng như thế, biết làm nghề gì cho phù hợp hơn.để vừa có tiền vừa có thời gian đtri bệnh cho con.:(


Nên em xin mạn phép đc hỏi các bố mẹ trên này . Có ai có lòng tốt, thương 3 mẹ con em , biết chỗ nào cho vay tiền hoặc giúp đỡ đc mẹ con thì càng tốt, em vay em trả lãi trả góp hàng tháng.:(


Em biết sẽ có người nghĩ là em thật hoang tưởng viển vông, :(ý nghĩ dở hơi thì mới hỏi vay tiền như này. Nhưng em chấp nhận dở hơi, chấp nhận hết vì con, vì biết đâu vẫn có nhiều ng` có tấm lòng tốt, thương xót cho số phận của 2 đứa con em .


Đã quá hẹn nhập viện hơn chục ngày rồi, em chưa có đủ tiền cho con đi viện. Em sẽ cố gắng xoay sở để thứ 5 tuần này cho con đi. Nhìn những mũi kim những sợi dây truyền buộc chặt cuộc đời con em ko có lối thoát em biết làm gì cho con em đây :(( :(( .


Cảm ơn các bố mẹ đã đọc tâm sự của em. Em ở Hải dương. Số đt là 0936501988.


Dưới là mấy tấm hình con chụp khi đi viện đó ạ.