Chào các bạn . Hôm nay mình lên đây tâm sự những lời này vì thật sự mình không biết nói chuyện này cùng ai . Chỉ mong được trút những nỗi buồn mà thôi . Càng ngày mình càng thấy cuộc sống hôn nhân của mình càng tồi tệ . Từ khi mới quen anh , thấy anh cứng rắn mình đang yêu nên cứ nghĩ anh bản lĩnh , rất đàn ông . Bây giờ thì sống trong chăn mới biết chăn có rận . Mình thì thuộc lọai thích dịu dàng , lãng mạn nhưng chồng thì cau có , dữ dằn , lúc nào mặt mày cũng hình sự . Thật sự mình không thể chịu nổi cảm giác mình bị chồng như là thứ rác rưởi trước mặt . Những điều mình cho là tốt của anh ấy giờ đây chỉ làm mình cảm thấy mệt mỏi , căng thẳng .Khi yêu mình đã nghĩ mình rất may mắn vì lấy được chồng sạch sẽ , ngăn nắp vì mình cũng không thích người ở dơ . Ở đây là chồng mình quả là người sạch sẽ đến mức mà dì mình còn phải nói “ sạch quá hóa điên” “ để ý từng tí 1 như đàn bà” . Mình đi làm cả ngày về , con cái , nhà cửa đều chăm lo nhưng không bao giờ làm hài lòng được ông chồng hay xét nét đủ thứ từ những chuyện vặt vãnh như nắp thoát nước nồi cơm điện cho đến đôi giày mình đi không hợp ý chồng ( chồng chê mình mua giày như con điên , đi bên cạnh mình thật là xấu hổ ) , rồi những thứ mà chồng mình suy diễn linh linh đến độ lo sợ con mắc đủ thứ bệnh ( giun sán , …) .
Mỗi ngày là 1 ngày mình chiến đấu hết chuyện này đến chuyện khác . Với chồng mình cho rằng tất cả việc nhà , con cái là trách nhiệm của vơ cho dù vợ có đau ốm hay có vấn đề gì thì cũng không hề giúp 1 tí . Thực sự rất tùi thân , từ ngày lấy nhau giờ có ốm chưa từng được 1 lời quan tâm chăm sóc mà tòan bị chồng rủa “ mới cảm cúm thôi chứ chưa chết được đâu” . Hic . Hic , nghĩ lại càng thấy tủi thân , mà mình đây đâu phải lọai gái già , xấu hay hư hỏng . Mình lấy anh khi mới vừa bước sang 24 t , xinh xắn , con gái truyền thống không chơi bời đua đòi gì . Bây giờ ra đường , người không biết còn tưởng mình mới ra trường chưa lấy chồng . Vậy mà bây giờ mới lấy nhau gần 2 năm mà anh tòan đối xử lạnh nhạt với vợ , coi vợ là “ con osin được chồng mua về” thế có tức không
Mình biết đôi lúc lỗi sai cũng do mình : hay quên , hay khóc , bản thân hay đau ốm . Chẳng lẽ những điều nhỏ nhặt thế mà người đầu ấp tay gối , người mà mình hết mình chăm sóc lại không thể bỏ qua hay sao
Mình lấy anh dù biết anh nghèo . Anh nói “ anh chỉ có căn nhà ngọai ô cấp 4 bố mẹ cho và 200 triệu thôi” tôi vẫn yêu anh và lấy anh dù mẹ tôi có khuyên can . Đó là chuyện ngày xưa , bây giờ mẹ tôi không nhắc lại , đối xử với anh tử tế nhưng anh vẫn ghim trong lòng , mỗi lần nhậu nhẹt say xĩn lại đem chuyện này ra xỉ vả , nhiếc móc tôi và mẹ tôi . Tôi đau lòng lắm .
Từ ngày lấy tôi về anh bắt đầu thất nghiệp và ở nhà . Nhiều lúc tôi nghĩ thương anh bị sốc , bị stress về chuyện này nên tôi không nói đến . Nhưng đã 2 năm rồi bây giờ anh có vẻ thích ở nhà dù mọi người có khuyên răn không thèm đi làm nên suốt ngày ngồi máy tính đọc mấy tin tức phản động .
Gần đây nhất là trận cãi nhau kịch liệt chỉ vì con biếng ăn không chịu ăn mà chồng cho mình là đồ ngu , đồ đầu đất không biết nuôi con thì mình cảm thấy xúc phạm ghê gớm . Con mình nuôi hàng xóm khộng ai chê được vì bé cao to , mập mạp , thông minh đáng yêu lắm . Rồi lời qua tiếng lại , anh đã đánh lên mắt mình rồi còn xông đến bóp cổ . Mình đau đớn và hận ghê lắm . Huhu , mình thật sự bế tắc rồi . muốn buông tay nhưng mà iu con lắm , thương con lắm .