chúng tôi lấy nhau được 2 năm rùi. có một bé gái hơn 6 tháng tuổi. tôi đang chán và tâm trang rất mệt mỏi vì cuộc sống gia đình không suôn sẻ. ngày trước yêu nhau thật nhiều và thời gian đầu mới cưới nhau tôi cứ nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. nhưng bây giờ cái cảm giác đó đã không còn tồn tại nữa. tôi có chút thất vọng và mất niềm tin vào chính người chông mà mình đã yêu thương. nhưng giờ đây tình cảm cua rminhf dường như đang bị nhạt dần. tôi chẳng biết phải làm sao nữa?
chồng tôi một người xuất thân trong gia đình khá vất vả, anh cũng ảnh hưởng từ mẹ của anh cái tính rất hà tiện, tôi phải nói hà tiện vì chồng tôi tiết kiệm những cái không đúng. tôi mua cái gì về anh cũng nói tôi là phung phí, tôi đi chợ mua đồ dùng thiết yếu của gia đình mà anh cũng nói là tôi ném tiền qua cửa sổ. tôi cảm thấy chán nản vô cùng. tôi đi chợ về mua cái gì anh cũng nói mua đắt, mua nhiều quá và ăn uống không biết tiết kiệm. trong khi đó tôi đi làm nhưng không được nhận lương đều đặn như nhà nước. anh là bộ đội nên cũng nhận lương đều đặn hàng tháng. lương anh khi chưa tăng thì anh đưa cho tôi 1 tháng khoảng 3 triệu, tôi phải lo chi tiêu ăn uống, xăng xe, tiền thuê nhà, tiền điện,.... chưa nói đến là thỉnh thoảng còn phải đi mừng đám cưới, mừng thôi nôi,.... và trong khi đó tôi cũng đang mang thai đứa con đầu tiên. tháng nào tôi cũng phải đi vay mượn của bạn bè, đồng nghiệp để chi tiêu mới đủ. tháng nào tôi cũng mượn tiền nên anh cứ nói tôi là không biết chi tiêu hợp lý, phung phí quá nhiều. tôi đi làm mà cũng không giám sắm mua gì cho bản thân vì khôgn có tiền. còn tiền lương của tôi thì tôi để dành để sắm đồ cho đứa bé sắp ra đời và chuẩn bị tiền để sinh đẻ.
khi sinh con được 5 tháng thì cũng là khi chồng tôi được tăng lương, một tahsng anh đưa về cho tôi khoảng 5 triệu, anh bắt tôi phải tiết kiệm được 1 tháng 2 triệu và cả gia đình gồm vc tôi và đứa con gái nhỏ chỉ được phép tiêu 3 triệu 1 tháng thôi. trong khi đó giá cả thị trường tăng cao, giờ có thêm đứa con gái 6 tháng tuổi đang ăn dặm thì liệu số tiền đó có đủ không? mặc dù tôi đi làm nhưng không được nhận lương đều đặn. anh giao cho tôi cầm thẻ ATM của anh nhưng khi nào tôi muốn rút tiền cũng phải hỏi ý kiến của anh trước. mà tôi rút cũng không được nhiều chỉ được 1 trăm, 2 trăm 1 lần rút thôi. tôi thật sự rất chán nản. tôi muốn ly hôn nhưng nghĩ nhiều thì thấy ly hôn không đơn giảm khi chỉ vì một lý do vớ vẩn như thế này. tôi phải làm sao đây?