Ngày xưa xem phim “Nữ luật sư xinh đẹp” thấy rất buồn cười rằng có những bà vợ chia tay chồng vì chồng không đáp ứng được nhu cầu mấy bả. Đã từng cho rằng hết yêu mới chia tay, các cớ khác chỉ là ngụy biện.


Lớn lên mới thấy, có những chuyện không đơn giản như vậy. Ông chồng chịu nhiều áp lực trong công việc, gia đình hai bên, con cái nên đôi khi ảnh hưởng đến chuyện vợ chồng. Bà vợ cứ bảo sao giờ anh lạnh nhạt thế, anh không còn yêu em như trước nữa rồi,… đủ các kiểu thể loại nhưng đâu biết nỗi khổ của chồng. Thế nên ổng cũng phải tìm đủ mọi cách để lấy lại phong độ, nhưng toàn gặp phải hàng dởm nên có muốn lên núi cũng chẳng không đủ sức, nói gì đến lâu dài. Tình trạng đó cứ kéo dài khiến vợ chồng không bắt được cảm xúc của nhau, rồi chia tay chỉ là điều sớm muộn.


Giờ nghĩ lại, chuyện đó chỉ có thể trách do không gặp thầy gặp thuốc thôi hoặc nếu mấy bả biết mua hàu cho chồng ăn thì đâu đến nỗi.


Viết bài này, tôi đã cân nhắc nhiều lắm nhưng vì nó thực sự cần thiết nên vẫn phải viết ra. Còn các chị thì sao, các chị mua gì cho chồng dùng?