Em vừa trải qua một phen hoảng vía, cứ ngỡ cái hạnh phúc mong manh của gia đình em tan tành, mà đúng là không ai hiểu chồng như vợ các chị ạ. Số là dạo này chồng em đột nhiên có những dấu lạ thường và em đã giải quyết êm đẹp chỉ trong 4 tuần (hơi tự hào chút)
Tuần 1:
Dấu hiệu 1: Chồng em thương vợ, tính tình điềm đạm, nhưng đột nhiên anh ấy dạo này hay khó chịu, gắt gỏng vô cớ, mỗi lần giận lên thì mặt đỏ gay, lần đầu nạt em, em khóc tấm tức. Thêm nữa lúc ngồi gần nhau, em cảm giác cơ thể anh ấy nóng hừng hực.
Dấu hiệu 2: Chồng dễ mệt mỏi, đi làm về là muốn nằm. Không còn “xum xuê” vợ như trước, mà lạnh nhạt với em.
Dấu hiệu 3: Anh ấy dạo này hay quên, em nhờ mua gì cũng quên, hay ngồi vẫn vơ.
Lúc đầu em nghĩ chắc do anh ấy stress công việc cuối năm nên cho qua. Nhưng hỏi thăm đồng nghiệp của anh thì việc cũng đâu đến nỗi, em giật mình, hay là có phòng nhì, chuyện gì lại không thể xảy ra. Nếu thật vậy thì em phải làm sao?
Tuần 2:
Em dò hỏi nhẹ nhàng, khéo léo nhắc nhở và vẫn chăm sóc chồng hết mình, cứ nói hình như dạo này sức khỏe anh giảm sút hay sao đó (nhắc khéo), anh cũng tỉ tê nói anh cũng nghi anh bị bệnh, vì thấy có những dấu hiệu bất ổn. Thế là 2 vợ chồng dắt díu nhau đi khám, xét nghiệm đủ thứ, đo điện tâm đồ…Nhưng mọi thứ vẫn bình thường, tới đây là em rối nùi rồi, nhà có chồng là lao động chính, mà bệnh thì biết làm sao?
Tuần 3:
Em ra sức chăm chồng kỹ hơn từng bữa ăn đủ chất, từng giấc ngủ ngon, chồng thấy em nhiệt tình nên cũng tỏ ra khỏe hơn, nhưng quan sát em biết, không khá chút nào. Em cũng kêu chồng dậy sớm, tập thể dục, đi bộ với nhau, nhưng có vẻ không ăn thua.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, em lên hỏi thăm các mẹ, các mẹ cũng nhiệt tình cung cấp hàng tá thông tin, đọc muốn xỉu, rồi em hỏi thêm ông bác “đại gia thông tin google” thì ơn giời, nó đây rồi, em tìm được thông tin khá hay trên báo 12 triệu chứng thường gặp của mãn dục nam , ai mà ngờ, chồng mới hơn 35 mà đang có những dấu hiệu suy giảm sức khỏe toàn thân :(, lo cải thiện ngay và luôn, chứ để tình trạng này kéo dài, anh ấy mệt, em còn khổ hơn ấy chứ.
Tuần 4:
Sau khi hiểu nguyên nhân có thể là chồng đang bị giảm lượng nội tiết tố nam testosterone, nên em thử cải thiện theo hướng dẫn trong cuối bài báo, việc cải thiện có cực cho 2 vợ chồng 1 chút, nhưng vì sức khỏe chồng thì “mấy núi em cũng trèo” mà đúng hem các mẹ?
Đã được 2 tuần chăm chồng, tình hình sức khỏe của chồng thấy có cải thiện, ít mệt mỏi, sắc diện tươi tỉnh, hồng hào, thân nhiệt cơ thể cũng không còn nóng và cáu gắt như trước, vợ chồng lại mặn nồng như xưa, nhưng không hiểu sao thấy vậy em lại đâm lo, anh ấy hồng hào, khỏe mạnh nhìn hấp dẫn đẹp trai hơn xưa, mà còn ngọt ngào, chiều chuộng vợ hơn, em thấy sao sao ấy, vợ chồng mà thế thì ngại chết, mà chồng em mà quen thói làm vậy với cô khác thì càng nguy, lúc đầu em thấy hạnh phúc khi chăm chồng, nhưng bây giờ em lại đâm lo lắng, dò xét, các mẹ có ai giống em không? có thấy hạnh phúc hoặc lo lắng như em không? Các mẹ sẽ làm gì nếu OX bị như thế? Chia sẻ cho em với, em đang lo ông ấy mà lăng nhăng lít nhít, em giúp chồng hóa ra hại mình à???