Chào các anh chị! Mình xin mọi người ý kiến với!


Hôm Chủ nhật mình đến nhà anh đồng nghiệp chơi. Mình xin nói rõ thêm là Anh M là Giám đốc bên cty m, chị vợ thì làm cty khác. Mình và chị vợ chơi khá thân với nhau. Hôm qua đến anh M thì anh có nhờ mình vài thứ của hồ sơ dự thầu. Trong lúc tìm tài liệu trong USB thì mình tá hỏa khi phát hiện ra 1 số ảnh nóng, nói thẳng ra ảnh sex của anh M và 1 chị kế toán cũ của cty. Mình click vào bên trong thì còn mấy clip nữa cơ. Mình đã kịp lưu trong email 1 vài cái. Mình đoán chị vợ anh ý chưa biết điều đó. Chị vợ chỉ biết là chồng cũng có lăng nhăng ở ngoài nhưng đều ko bắt đc quả tang. Mình xin kể thêm là chị ấy là người giản dị, chịu thương chịu khó, chăm chút chu đáo chồng cho con. Chị ít ăn diện nên hơi xề xòa. Anh chồng thì vẫn hàng ngày đóng vai người chồng ng cha có trách nhiệm. Mấy cái hình mình thấy cách đây 2 năm rồi, cái con mụ NT3 kia thì cũng đào mỏ anh này thôi chứ chả yêu đương gì đâu. Mình thấy thương chị vợ quá không biết có nên nói cho chị ấy biết ko? Chắc chị ấy sốc lắm.Nếu là mình nếu nhìn những hình ảnh đó xong chắc cầm dao giết chồng mất. Nhưng cứ để chị bị lừa dối thì tội nghiệp quá!. Mọi người cho mình ý kiến mình nên làm như nào bây giờ? Từ hôm biết chuyện này mình nhìn ông GĐ này thấy khinh bỉ quá!