E rất buồn và không biết nói chuyện này với ai. Lúc trước tuy nghèo nhưng e có một gia đình hạnh phúc,có ba mẹ yêu thương , có những người bạn tốt. Đến khi hoc năm 2 đại hoc thì moi chuyện đã xảy ra, người mà anh em e gọi là bố , người mà mẹ e gọi là chồng đã làm điều mà không ai có thể tưởng tượng. Ông đã dấu cả nhà đem giấy tờ nhà đi bán để bây giờ cả nhà không có chỗ ở , ông còn đành lòng lừa một số tiền lớn của dì - người em gái duy nhất của mẹ một khoản lớn để cuối cùng dì cũng phải bán nhà và đi ở thuê. Ông lấy đi một khoảng vô cùng lớn để đi đâu làm gì thì không ai biết , đã vậy ông còn nợ nần người ngoài tum lum chẳng ai biết ông ở đâu cứ tìm mẹ con e mà đòi _ tiền đâu nhà đâu nữa mà đòi kia chứ. E cảm thấy buồn vô cùng thương mẹ và dì đã khổ lại càng khổ . Thời gian cứ trôi đi và rồi ông ấy zề ông lại tiếp tục lừa bạn của em,lừa để lấy giấy tờ nhà đem bán. Đó là người bạn thân nhất của e,e không thể nào ngờ được mình lại có người cha tồi tệ đến thế,ngay cả vợ con mình mà cũng lừa được rồi đến bạn bè của con, bây giờ gia đình bạn e cũng điêu đứng nợ nần chồng chất cũng chỉ vì ông ta. Bây giờ bạn bè không còn ai chơi với e họ đều nói ba e là lừa đảo thì e cũng vậy thôi. E không giải thích gì , e buồn và suy sup , luôn sống cô đơn chẳng bạn bè , e muốn được như xưa - được có gia đình hạnh phúc , có bạn bè , e cần họ . Nhưng chắc sẽ không bao giờ được nữa . Mọi người có thể cho e lời khuyên e nên làm gì được không ? Vì e bí rồi , e muốn ngủ mà không dậy nữa , 1 giấc ngủ dài.............