Hôm trước mình nghe được mẩu chuyện này: Một cậu con trai có ý định kiện cha mẹ vì chưa hỏi ý kiến cậu trước khi sinh!!



Cha mẹ cậu vui vẻ đồng ý mà nghe thật ngược đời, con mà biết nói trước khi ra đời thì có phải hay không!?



webtretho




Mình bỗng nghĩ chuyện này vẫn thường có ở Việt Nam, đó là cha mẹ hối thúc con lập gia đình, rồi sinh con để vui vầy sung túc. Còn con cái họ có thật muốn lấy hay không, đã muốn sinh con, nuôi con hay thậm chí không muốn lập gia đình, chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc thì có bất thường hay không? Câu trả lời là có và rất nhiều!



Gia đình có thêm một người con, người cháu cũng ẩn chứa rất nhiều câu hỏi vì sao. Vì sao lại sinh con:



- Thuận theo định kiến xã hội, nghĩa là cha mẹ hay dòng họ muốn con phải lấy chồng/vợ, chưa đến 30 mà thậm chí 20, 18 thì con nên lập gia đình đi.



- Mang thai ngoài ý muốn có thể kể đến như 2 người hoàn toàn chưa có ý định sinh con, cha mẹ thậm chí không hề quen biết nhau và tình trạng lạm dụng tình dục, cưỡng bức…



- Theo tình yêu để đến được với nhau và sinh con khi mình muốn ở hoàn cảnh hiện tại thì đây lại là số ít.



Quay trở lại quan điểm trên thì đứa trẻ sinh ra có quyền không hài lòng và có quyền than vãn với cha mẹ chúng như là anh bạn nói: cha mẹ phải nuôi con suốt đời ấy chứ!



Anh bạn này tâm sự thêm: Không phải vì không hạnh phúc mà anh nói lên điều này, chỉ là anh đang đặt câu hỏi: Khi đứa trẻ được sinh ra chúng có thể không hài lòng, thậm chí chúng không muốn sinh ra!



Vậy thì cuối cùng khi nào nên sinh con, làm thế nào sinh con ra mà người con được vui vẻ ắt hẳn cũng phụ thuộc khá nhiều vào cha mẹ chúng! Cha mẹ sẽ là người gắn bó và nuôi chúng, chăm sóc chúng mà không vướng bận những nỗi lo, ít nhất là cơm áo gạo tiền hay cả thể chất. Nên sinh con khi nào bản thân cha mẹ cảm thấy đủ, cảm thấy vững và yên vui lại được tán đồng hơn cả những câu chuyện ‘ép con thành gia lập thất’.