Chào các mẹ!


Suốt thời gian làm dâu em bị thai yếu nên không đi làm. Nhưng ở nhà chồng thì còn nặng hơn đi làm. Việc nhà hoa mắt tối mặt từ sáng sớm tới khuya. Nhà chồng to dài vật vã lại 2 lầu nhưng ngày nào cũng phải lau nhà 2 nước, nghĩ tới đúng là lạnh người. Nhà chồng có 1 bà nội già bị tai biến nửa liệt phải chăm nuôi cả ngày vô cùng dơ dáy mệt mỏi. Đến thai tháng thứ 8 thì cha mẹ đẻ lên xin em về nghỉ ngơi. Bụng em to quá rồi nhưng từ ngày em về thì cha mẹ chồng tìm mọi cách réo gọi lên nuôi bà già. Mẹ đẻ em không cho đi thì họ nhờ con cháu gái của họ dạy đời em 1 trận


Em mệt mỏi với cái kiểu sống ác độc của cha mẹ chồng quá. Em sắp sinh rồi bụng trệ xuống rồi mà mẹ chồng lại nói mày ko sinh non đâu có tại mày ẩu tả mới sinh non để bắt em hầu bà lão 1 tháng nữa.


Em ko bik nên lên đó làm ô sin nữa hay ở nhà theo lời mẹ đẻ.