cháu gửi lên đây những dòng tâm sự mà chắc hẳn rằng sẽ vơi đi phần nào nỗi buồn và cơn giận cha,
Mẹ có mang cháu, cha đi làm xây dựng xa, (nói là xa nhưng chỉ cách chỗ mẹ cháu làm 30km), 1 tuần cha về 1 lần, cả bố và mẹ đều đi thuê nhà, cùng khó khăn.
Thế rồi cháu đã sinh ra trên cõi đời này, "có lẽ có cháu là sai" cha lại đi mãi không về, ngày mẹ vượt cạn, cha ngồi như người dưng mặc kệ mẹ cháu đau đớn bao tiếng đồng hồ, cha không vào an ủi, động viên mẹ. Càng nghĩ cháu càng thương mẹ, hận cha.
Thế rồi thời gian trôi qua, số lần về nhà của cha ít đi,
cha ngoại tình khi mẹ mang nặng đẻ đau ra cháu, bao nhiêu tiền không hiểu cứ đi đâu, không có 1 hộp sữa mang về. Mặt khác bao nhiêu vàng của bố mẹ dành dụm cha cũng mang theo, xe thì bán, cha mang hết cho tình nhân, sống vui thú cảnh mèo mả gà đồng, tình nhân cha là một sinh viên, chưa chồng nhưng là 1 đứa con hoang, mẹ cô ta có đến 3 -4 chồng, dù bà nội đã đến tận nhà nói với gia đình họ là bố đã có mẹ và có cháu nhưng "nhà dột từ nóc" cả nhà cháu đành lặng câm đi về khi biết bố là đồ bỏ đi, mù quáng khi lâm phải 1 cuộc tình ái tội lỗi, "cha thật ngu xuẩn" - bà thường nói thế, và còn bất hiếu nữa chứ, bà nội đau ốm, đi viện mà cha có thèm ngó ngàng gì đâu.
Lại nói đến mẹ, mẹ khóc thầm bao đêm, mẹ khóc, mẹ cười nước mắt cứ ứa ra, mẹ phải đi làm nuôi cháu, dành dụm từng đồng, dù có mọi người trong gia đình động viên nhưng làm sao mà vơi đi được, vừa lấy chồng xong, mẹ thật khổ.
Thế rồi, cha hứa hẹn mãi nhưng có bao giờ thực hiện được lời hứa đâu, mẹ thương cháu nên cứ cố gắng giữ cái bếp này, nhưng cha thật tồi tệ, tồi tệ kinh khủng,
càng thương mẹ thì tôi càng hận cha. GIống như 1 bát cháo sẻ làm 2, thương mẹ bao nhiêu thì lòng thương bố càng ít đi và hận thù tăng thêm. Và bây giờ cháu nghĩ là bát cháo bên bố không còn chút nào để nói đến tình yêu thương vì cháu có biết bố là ai,
cha sinh không bằng mẹ dưỡng: đúng thật dù là cha thật đó nhưng cháu vô cảm với người đó, hận thù dâng đầy.
cháu chỉa sẻ chừng ấy đã cảm thấy vui hơn rất nhiều rồi, mong cô chú là bố mẹ chia sẻ và tư vấn cho cháu nên làm gì khi đang phải sống với mẹ và chờ đợi người cha tệ bạc này