Câu Chuyện về một người chồng không biết nghĩ cho vợ con .......có nên ly hôn không ?
Chào các bạn ! mình lấy chồng được 7 năm rồi và có 1 cháu trai năm nay cũng tròn 6 tuổi rưỡi ,trong những năm đó mình tự mình chăm sóc con cái chẳng ai giúp mình cả ,co thì khó nuôi một thân một mình nuôi con ,hàng tháng bé hết ốm vedan đến tiêm sốt , mình hao gầy mòn xanh rớt ,nhưng lúc đó hình như có một sức mạnh gì đó có lẽ là tình mẫu tử đã làm cho mình mạnh mẽ lên như vậy ,chồng mình là một công nhân xuốt ngày làm ca kíp,thời mới lấy nhau nhà mình thiếu thốn đủ thứ nhà chỉ có một cái quạt điện ,mùa hè hai mẹ con đang nằm đó chồng tôi lại giật lấy cái quạt mang đi kệ cho hai mẹ con ,tôi buồn thoảng qua rồi lấy quạt nan để quạt cho con ,mấy hôm sau tôi lên xin bà ngoại chiếc quạt vì không có quạt tôi quạt vừa mỏi tay ,vừa chẳng có thời gian nghỉ ngơi,do sức khỏe yếu vì nuôi con hay phải thức khuya tôi phải xin nghỉ việc ở nhà chăm con vì nó hay ốm quá (mỗi lần ốm là mất 3 ngày tôi thức đêm thức hôm ),thế là một mình chồng tôi đi làm nuôi cả nhà được 2 tháng chồng tôi kêu ở nhà ăn bám , ă không ngồi rồi ,chửi bới các kiểu tôi cũng cố nghe vậy và lại gọi điện lên cho Bố mẹ mình xin tiền, chồng tôi đưa cho tôi 500 ngàn ,tôi lên xin me 600 ngàn năm đó 2008, tôi thấy tủi nhục lắm nhưng cũng cố gắng cho qua vì con cái vậy ,tôi cầm 500 ngàn của anh mà lòng tôi đau lắm ,tôi đàng hoàng là một cô bé không phải lo nghĩ thế mà từ khi lấy chồng tôi phải chịu bao tủi nhục và những câu nói mà tôi nghĩ ở ngoài chợ các bà mới chửi nhau như vậy .còn những trận chồng tôi đánh tôi không giám ngẩm mặt lên mà nhìn ai nữa ,tôi cũng đã định đâm đơn ra tòa nhưng nhìn đứa con tôi vừa khóc vừa gào thật to ,rồi cũng bỏ qua luôn, cho đến một ngày do xe máy của tôi hỏng và cũng ngã nhiều lần rồi nên tôi quyêt định bán và đi xe của chồng tôi (mang tên là của anh nhưng chúng tôi góp vào mới mua được ),tôi đi được 2 ngày chồng tôi nói để xe ở nhà ,tôi nói em còn phải đi làm mà ,rồi nói sao tôi bán xe và cấm tôi không được động vào xe của chồng tôi, tôi tức quá mới nói xe kia cha mẹ tôi mua cho tôi cũng rất quý nó bán nó đi là tôi bất đắc dĩ mới bán ,những lần tôi phải dắt bộ hàng cây số dưới trời mưa anh có biết ko, chồng tôi nói đi cố đi sang năm tính trong khi đó xe của anh không đi để ở nhà ,tôi chẳng nói gì và chồng tôi lại nói đi mà lên bà ngoại mà mượn xe trời ơi nhà tôi có xe mà tôi phải đi mượn đấy ,chồng tôi rất ích kỷ dù xe vợ có hỏng cũng cố giữ xe của mình không cho tôi động vào ,tôi quyết định sẽ chia tay chồng tôi nhưng tâm của tôi nó lại rất ngu ngốc thương con và rồi chẳng có xe tôi lại lên nhà mẹ tôi mượn anh Rể tôi cái xe máy để đi làm ,tôi xuy nghĩ xuốt cả tuần nay rồi nhưng vẫn chưa giám quyết định mong các bạn giúp mình với mình thì rất yêu con nên mình nghĩ cho con mình nhiều lắm ,mà chồng tôi cũng là người đánh con đánh vợ ra gì ,nói qua thôi đã thấy ghê rồi, nếu sống cùng chắc ...:)