Cuộc sống của vơ chồng em cũng tốt. Nhưng có một việc là thời gian gần đây vợ chồng em rất ít làm chuyện ấyl Hơn một tháng nay là ngừng hẳn . Hai vc có tâm sự chuyện này . :(:(Chồng em bảo rằng do đi xe máy nhiều nên bị đau lưng , ko còn ham muốn nữa. Em có nói là chuyện đó cũng rất quan trọng trong đời sống vơ chồng . Vơ chồng mình lại còn trẻ (vợ 29 chồng 35 tuổi) và mới cưới gần 2 năm ( Có 1 baby 7 tháng) mà chuyện ấy đã suy giảm vậy thì lam sao có hạnh phúc ? Em còn nói rằng vì em nghĩ đến gia đình nên mới nói vậy , chứ như người khác thì họ đã đi ngoại tình để thỏa mãn rồi. Chồng em cũng chẳng nói gì.
Vậy mà tối nay , em hỏi anh còn bị đau lưng ko? Đi khám chứ để bệnh lâu ko tốt. Thi anh hỏi lại em là: Ủa anh đi khám hết bệnh để về ngủ với em , nếu ko thì em đi ngủ với thằng khác hả?
Em nghe vậy buồn quá mới nói với anh là: Sao anh lai xem thường em như vậy , nói anh đi khám bệnh là em lo cho sức khỏe của anh . Chứ nếu anh nói vậy thì anh cũng chỉ xem em như một đứa làm gái , ko ngủ được với người ngày thì ngủ với người khác hay sao.
Anh ôm em rồi nói anh xin lỗi , anh ko co ý đó.
Rồi cũng thôi , hai vc vẫn nói chuyên bình thường . Nhưng sao mỗi lần nghĩ đến lời anh nói la nước mắt em lại tuôn , em buồn vô cùng. Em ko hiểu được chồng của mình các mẹ ah.