1. Chị họ của mình, chị đã li dị chồng, có 2 con trai và được quyền nuôi 1 bé 7 tuổi. Đã tham gia bảo hiểm nhân thọ cho 2 con và lấy 1 ng chồng bên nước ngoài và có 1 cuộc sống sung túc và chuẩn bị về việt nam để đón con sang. Nhưng đúng là hoạ vô đơn chí, đứa con chị ý nhận nuôi bị ung thư não và bây h chị ý phải về Việt Nam để chữa trị cho con, mỗi lần trị xạ 30tr và chưa kể thuốc thang và ko biết cái u não nó có tiếp tục mọc tiếp ko. Và ko may mắn, khi về Việt Nam chị ý đã huỷ 2 hđ bảo hiểm để rút tiền ra vì nghĩ là đưa con sang nước ngoài nên k cần nữa webtretho Thật trớ trêu vì tai hoạ ập đến và giờ ngoài tiền chữa trị thì chị ý tâm lý lo lắng ko thiết tha 1 điều j nữa và hối hận vì đã huỷ hđ bảo hiểm.



2. Chú Thủy nhà mình ở quê làm ruộng, kinh tế rất khó khăn!Khi mình tư vấn chú Thím ko muốn tham gia vì nói tài chính khó khăn, nuôi 3 con nhỏ, ko có nghề nghiệp ổn định. Năm lần bảy lượt tư vấn chú thím vẫn nhất định nói "Không"! Mình lấy ra một tờ giấy Kẻ đôi 2 cột: Nếu tham gia thì được... Nếu không tham gia thì mất... Hôm nay ngày... cháu đã tư vấn... nhưng chú thím nhất định không tham gia... Nếu sau này.... thì chú thím đừng trách cháu ko nhiệt tình tư vấn....Ký... Cuối cùng chú thím tham gia. Mức phí 12tr/ năm. Đóng nửa năm: 6tr. Cuối năm đấy luôn, cận ngày ông Công ông Táo mình nhận tin dữ: Chú Thuỷ bị đột tử! Chú ngã ra, não nhũn đi cấp cứu không kịp!Chú qua đời để lại 1 vợ và 3 con nhỏ!Điều đầu tiên mình làm từ 1 người cháu, hơn cả họ hàng thân thiết đó là: mang về cho thím và 3 cháu 300tr đồng! Nếu mình làm công việc khác, gia đình mình sẽ biếu thím và 3 cháu bao nhiêu? Vài triệu là cùng... Nhưng khách hàng khi gặp rủi ro, thì mình trở thành người thân hơn cả gia đình, họ hàng của họ!



Lời kết


Hoá ra cuộc sống của con người cũng không giản đơn như người ta thường nói, cũng không phải ai cũng đủ may mắn để trải qua câu chuyện "sinh, lão, bệnh, tử" như ai đó vẫn thường kể nhỏ vào tai nhau. Mọi chuyện đều có thể xảy ra và có nhiều khi ta chỉ biết lặng nhìn những thương yêu ra đi mà bất lực không thể làm được gì.


Mẹ bảo con yêu ai thì con cứ nói, con quan tâm ai thì hãy cứ thể hiện cho họ thấy, dù họ có đáp lại hay không, dù họ cảm động hay chỉ nhìn con như một sự phiền nhiễu, thì đừng ngại bày tỏ yêu thương khi còn có thể, phiền nhiễu đến mấy cũng vẫn là yêu thương.



Nhiều lúc thương mà ko có cách nào, chúng ta thừa lòng hảo tâm nhưng không đủ tài chính để giúp đc nhiều người, vì vậy mình chỉ có thể dùng kiến thức, kỹ năng để giúp khách hàng hiểu đc sự quan trọng của bảo hiểm nhân thọ trong đời sống mỗi con người. Đây thật sự là một công việc ý nghĩa tuy vất vả gian nan, chịu nhiều sức ép của dư luận, của thói quen và nhận thức của mọi người nhưng nếu quyết tâm thì đây là một công việc nhân văn và để tích đức cho con cháu. Hoàn toàn là sự thật nếu như chúng ta tư vấn bằng chính cái tâm.



Câu chuyện rất buồn nhưng cũng là một lời khuyên cho tất cả chúng ta, chiếc phao tài chính khi rủi ro nên được chuẩn bị càng sớm càng tốt và không bao giờ là thừa. Hãy chia sẻ thật nhiều ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ đến với những người thân, những người xung quanh mình để không một gia đình nào lâm vào cảnh khốn khó và không biết tương lai sẽ ra sao.