Chào các Chị. Mấy hôm nay tâm trạng em tệ quá suy nghĩ hoài ko quyết định được nên đưa lên để xin ý kiến của các mẹ.
Hai vợ chồng cưới nhau vào cuối năm ngoái, đều là dân tỉnh sống trọ thành phố. Không có người thân tại SG. Hai vợ chồng em bằng tuổi nhau 27t. Tính cách em có phần năng động hơn chồng.:|
Trước khi cưới, chồng em đã thất nghiệp 4 tháng, gia đình chồng em có hướng nhờ cậy quen biết xin cho chồng em xin việc vào làm ở cơ quan NN từ cuối năm 2011 nhưng chờ đợi mãi cũng không có tin tức gì trong khi chồng em cũng rãnh rỗi từ 1 năm rùi, cách đây 4 tháng ngoài công việc làm tại công ty em quyết định bon chen nhận thêm việc về nhà làm, chủ yếu để lôi kéo chồng vào cùng làm với em. (Công việc cũng tương đối không quá khó khăn và đúng chuyên môn của em, chồng em cũng giúp được rất nhiều) Hơn nữa, được làm tại nhà lương cũng đc thêm 14tr (trong khi lương chính của em ở công ty thì chỉ có 5tr) cho cả hai vợ chồng. Nhưng vì đây chỉ là công việc làm thêm nên không có hợp đồng gì cả. Làm tốt thì tiếp tục miễn sao đạt hiệu quả là okie.
Nhưng đầu tháng trở lại đây, có cơ quan NN gọi chồng em nộp hồ sơ và chồng em thuyết phục em để chồng đi làm NN lương tuy thấp nhưng ổn định và lâu dài. Chồng em bảo rằng không muốn bon chen, có tư tưởng vào NN làm là an toàn và nhàn hạ, làm ko sợ bị mất việc. Còn làm cùng em thì chỉ làm ở nhà suốt ngày, có thể mất việc bất cứ lúc nào. 8-|
Điều em ngại, trước đây khi chuẩn bị cưới em cũng đồng ý với gia đình chồng là chồng đi làm NN khi có cơ hội. Nhưng giờ em cuộc sống gia đình khó khăn vượt xa khả năng chèo lái của em. Từ thời gian yêu và đến tận bây giờ em giữ vai trò lao động chính trong gia đình. Chuyện này cả hai gia đình nội ngoại đều biết. Chỉ có thời gian gần đây là anh làm cùng em san sẻ phần nào gánh nặng kinh tế nhưng chưa được bao lâu thì giờ anh lại muốn nhường cho em.:| Em bối rối không biết làm sao, vì cũng phần yêu chồng muốn chồng được thoải mái nhưng phần cũng thương con thương mình (em đang mang thai tháng thứ 4) sợ kinh tế lại eo hẹp như trước thì không đủ chi phí gia đình khi em nghỉ sinh ở nhà 6 tháng.
Em có nói với anh là muốn đổi việc thì đợi em sinh xong đi làm lại rùi hẳn đổi, muốn anh cố gắng thêm 1 năm nữa làm cùng em công việc đó. Nhưng anh bảo việc làm NN ko phải muốn là được anh cũng chờ từ cuối năm ngoái đến nay.
Em khó nghĩ quá các mẹ ạ! :( Có phải em chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt thôi hay sao ạ. Thời buổi này kiếm được đồng tiền khó khăn nên em muốn tranh thủ làm được bao nhiêu thì làm.:p